← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 5, 2020
Cớm lợn * Đôi khi làm chậm tốc tốc độ vượt ẩu của một cái xe trên đường không phải vì muốn dằn mặt nó mà là để đảm bảo an toàn trước kiểu vượt ẩu tàn bạo dí người khác vào nguy hiểm của nó. Nhưng việc bảo vệ an toàn cho mình cùng những người ngồi trên xe và những người đi đường xung quanh lại dẫn tới phải tự đối đầu với đứa vượt ẩu khi không có lực lượng chức năng nào bảo vệ. Trong phần lớn các tình huống bị vượt ẩu, Ad khốn tạo không gian và tốc độ hợp lí cho bọn nó vượt xong, đỡ ép vào xe khác rồi nháy đèn cảnh cáo. Nhưng với đứa đẩy mình và người khác vào nguy cơ tai nạn thì Ad khốn cũng đủ kỹ năng lái xe và đầu gấu để một lúc sau nó im re giữ khoảng cách phía sau, mình đi chậm lại nó cũng không dám vượt lên. Từ nhỏ đã chọn lối sống hạn chế tối đa làm phiền người khác cũng như không tự nhiên gây hấn với ai mà cuộc sống ở đất nước quá nhiều con người sống và lái xe mất dạy khiến mình thường xuyên phải chọn giữa nguy hiểm nhiều hơn và nguy hiểm ít hơn. Nói ra điều này để thấy rõ cảnh sát Việt Nam nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng là một bọn cực kỳ vô dụng và mất dạy khi để vô số bọn lái xe chèn ép đẩy người khác vào nguy cơ tai nạn lộng hành như chỗ không người. Tại sao thay vì đứng bốt, đứng núp, tạo bẫy trấn tiền, chúng không thể đồng hành trên các nẻo đường để xử lí bọn lái xe côn đồ, đảm bảo an toàn cho người dân? Câu trả lời rất đơn giản: Không chỉ không làm tròn nhiệm vụ, chúng còn là một lũ thiếu lương tâm trầm trọng khi mặc kệ người dân phải ứng phó với bọn côn đồ. Việc này là cực kỳ làm khó người dân khi họ không được giao chức năng sử dụng pháp luật, bạo lực cũng như không có công cụ để trấn áp kẻ đe doạ, tấn công mình và những người vô tội khác. Chính phủ và bọn cớm vô dụng, vô học để người dân bị bơ vơ, bị bắt nạt gần như trên mọi cung đường mỗi ngày, không chỉ bởi bọn xe bus, xe khách, xe công, xe ben... mà còn bởi vô số xe riêng súc vật bất chấp quy định tối quan trọng của luật giao thông là phải giữ khoảng cách an toàn với xe khác. Và người dân không chỉ bị bắt nạt liên tục trên đường mà còn trong cực kỳ nhiều tình huống hàng ngày. Nhiều người dân phải trở nên côn đồ để tự vệ trước bọn côn đồ khi bị pháp luật bỏ rơi. Vô số băng nhóm trẻ trâu dao phóng tràn ngập đất nước sinh ra là bởi những nơi đó không có pháp luật và không có người thực thi pháp luật tử tế. Không đúng bọn mày vô dụng và vô học ư? Vậy thì tại sao bọn đi xe bắt nạt ngày ngày ngang nhiên lộng hành trên đường mà chẳng thấy bọn mày đâu hở mấy con lợn? Chấm dứt được tình trạng bắt nạt trên đường đầy rẫy mỗi ngày hẵng nói hoàn thành được nhiệm vụ và đáng gọi là người, là người có danh dự và lương tâm nghề nghiệp để được tôn trọng. Bằng chứng chăm lo được cho người dân hay không nó rõ ràng trên đường. * Chỉ kỳ vọng vào bọn súc vật tốt lên là sai lầm. Vẫn nên có hy vọng và hiểu biết rằng nhiều thứ sẽ tốt lên, bao gồm cả bọn người dã man kiểu súc vật nhưng đừng lệ thuộc tương lai vào bọn chậm tiến. Sự hiệu quả nhất của điều tốt nằm ở 3 điểm: - Cố gắng làm mình ngày một tốt hơn. Vậy mới có cái tốt mà đóng góp cho cuộc sống chứ. - Rèn luyện không ngừng để có nhiều kỹ năng, tạo sức mạnh cả về thể chất và tinh thần cho lối sống tốt. Tốt và mạnh mới đủ điều chỉnh xấu và mạnh. Có cơ bắp, võ thuật và nói chuyện có trí tuệ sẽ trấn áp được bọn không có trí tuệ nhưng có cơ bắp, võ thuật. Kỹ năng sử dụng vũ khí để tự vệ trước bọn có vũ khí cũng đáng học. - Đủ tinh tế để khi cần, dễ dàng kết hợp với những người muốn điều tốt đẹp cho cuộc sống. Có rất nhiều người hướng thiện nhưng năng lực phối hợp lại là thứ đang rất thiếu. Đủ phối hợp giữa những người hiểu chuyện và phối hợp đúng thời điểm thì tạo nên sự cộng hưởng sức mạnh khổng lồ. Ví dụ: Có nhiều người giỏi võ và giỏi phối hợp trên đường, trên các phương tiện công cộng thì sẽ không còn nạn móc túi, cướp giật. Ví dụ: Khi có một xe nháy đèn, chèn ép điên loạn trên đường, chỉ cần vài xe đoàn kết lại và sẵn sàng ép nó dừng lại một cách an toàn, tất cả những người dừng lại bật hết điện thoại lên và nói rõ cho nó nó mất dạy thế nào, nó sẽ không có cơ hội mất dạy như vậy nữa. Chỉ một lần Livestream kết hợp tinh tế giữa người với người như vậy được Share rộng rãi cũng đủ tạo thành một làn sóng tử tế và mạnh mẽ lớn. Làn sóng này có thể là bài học tác động đến ý thức của đông đảo bọn đi láo cũng như là kinh nghiệm sâu sắc cho người học lái, mới lái xe. Nó cũng tạo nên nguồn động viên lớn cho những người đi tìm công lý. Ngần ấy tác dụng đồng thời có thể khiến nhanh chóng thay đổi cả một bộ mặt còn nhiều xấu xí của đất nước.
Xem thêm tác phẩm khác →