Com mừn cùng độc giả
*
Huy Nhật Phạm: Em thấy bài thơ dễ thương, dễ hiểu mà. Hoặc em chưa phải là phụ huynh nên chưa thấu hiểu tâm tư, nhưng chắc chắn em không bị mạng xã hội thao túng.
Ad khốn: Đúng vậy, bạn. Câu chuyện ở đây là tâm tư thật của rất nhiều phụ huynh, người trẻ, học sinh về nhiều vấn nạn giáo dục của đất nước. Sự bức xúc và muốn lên tiếng là chính đáng. Mình cũng có sự ủng hộ nhất định với làn sóng này để nền giáo dục và những người làm sách làm việc chất lượng hơn. Tác phẩm của mình rơi vào con sóng đầu tiên nên nhiều người bám vào để… có điểm bám tiếp tục phong trào. Dù mình bị tấn công nhầm vì trong làn sóng này không phải ai cũng hiểu sâu về văn chương nhưng mình hiểu sự bức xúc có thật của nhiều người nên chỉ làm những thao tác tự vệ cơ bản ở đây chứ không giận ai. Việc mình chỉ ra những sự hiểu sai, tấn công sai hay gọi đó là ngu dốt cũng chỉ là chấm điểm cho hành động để mọi người phân biệt đúng sai tốt hơn. Chứ chê chất lượng văn chương đưa vào sách mà lại tấn công tác phẩm, tác giả chất lượng hàng đầu hay phủ nhận nỗ lực của những người muốn làm SGK tốt hơn cho học sinh thì chất lượng làn sóng này dễ bị coi thường, phản tác dụng. Bức xúc được kết hợp với phản ánh đúng thì những cải thiện đúng hơn mới được tạo ra và không tạo nên đám đông chuyên bức xúc đi đàn áp sai, bắt nạt người khác. Chất lượng giáo dục còn phụ thuộc vào cả chất lượng phụ huynh. Phân biệt được đúng sai hay dở, cư xử có văn hoá thì điều đó tác động nhiều nhất đến con em mình. Thay vì học hỏi tư duy tốt từ người hay, có tác phẩm xứng đáng, ném người ta sang bên kia chiến tuyến và không ngừng tấn công là sai lầm về trí tuệ, trong khi đang nhân danh đòi hỏi chất lượng, trí tuệ nhiều hơn cho con em, cho giáo dục. Các ông đòi hỏi SGK chọn bài chuẩn hơn, phù hợp hơn với học sinh bằng cách đòi kick một trong những bài chuẩn nhất, phù hợp nhất. Nếu không phải vì lí do thẩm mỹ, hiểu biết thấp, nói đúng lại tự ái, ném đá thì tôi chưa hiểu phương pháp luận của việc này :” p
*
Lời bình: Các ông ở war năm 2021 cũng biết sau war tôi Unblock hết cho các ông đọc tiếp và cũng không đi trả thù ông nào. Có lẽ một phần vì số lượng bài báo phân tích đúng lúc đó và có phần các ông cũng hiểu biết hơn mà gần như không còn spam gì, trả lại sự yên tĩnh post bài và thưởng thức cho Wall. Điều đó làm tôi có thêm cảm tình với Gen Z. Và trước đó tôi cũng không ghét bỏ gì Gen Z, tôi luôn mong giới trẻ sẽ tốt hơn, giỏi hơn, mạnh hơn và bao năm nay vẫn hết lòng hỗ trợ tác phẩm, tư tưởng. Chỉ là tôi ở thế hệ già, lạc hậu nhiều nên chưa hiểu nhiều về các thế hệ mới thôi, nhưng tâm thế vẫn là muốn hiểu hơn chứ không kỳ thị. Còn cách nói chuyện của tôi đôi khi căng lên, chê bai thì đó là quyền biểu hiện cảm xúc, nhất là khi bị nhiều người tấn công. Và đó cũng là kỹ thuật sử dụng văn phong khác để tìm kết quả khác khi lịch sự, nhẹ nhàng giải thích đủ lâu nhưng vẫn bị tấn công sai trái. Nhưng các ông có thể thấy, dù volume vặn ở mức nào thì content phát ra vẫn đỉnh. Đó mới là bản chất vấn đề, là sự phong phú, thú vị của không gian văn chương, sáng tác là Wall này. Còn lại, khi Wall hoà bình, khi ra ngoài cuộc sống hay ở tư cách người bán sách, tôi vẫn dành nhiều thời gian để thực hành phép lịch sự và khiêm tốn, anh em quanh tôi đều biết. Nên các ông không phải lo uốn nắn đạo đức cho tôi.
War năm 2021 tôi còn không đóng Comment, chỉ xoá Comment thích hành hạ và Block tạm thời sau khi tôi đưa đủ thông tin giải thích và chìa khoá hỗ trợ cách hiểu nhưng vẫn bị chửi bới, quấy rối khắp các post sáng tác.
Năm nay vẫn là những luận điệu quy chụp sai trái cũ mòn và chửi bới lặp đi lặp lại, tôi không muốn cứ bị xuyên không về thời Trung cổ nên tôi lần đầu dùng đến việc đóng Comment. Vì tôi không muốn bị bôi bẩn khắp Wall sáng tác như lần trước, không muốn thêm nhiều đứa quấy rối thấy bọn quấy rối trước đông yên tâm vào hùa càng bôi bẩn nham nhở, dài dằng dặc. Các ông khoe “chúng tôi đông nên đúng” khi đứng cùng đông đảo bọn chửi bới, quấy rồi không ngừng hoặc hiểu biết và lập luận không có, các ông không xấu hổ à? Người tử tế thấy người không vi phạm pháp luật bị hàng ngàn người tấn công người ta có góp thêm đá và thay ca liên tục quấy rối vậy không? Nếu các ông hiểu chút, các ông cũng hiểu như vậy là thiếu nhân tính, là phạm pháp. Tôi chưa muốn đưa các ông ra pháp luật vì muốn các ông tranh thủ có cơ hội gặp thêm điều hay lẽ phải, tự sống tốt lên thôi.
Bên cạnh đóng comment, tôi cũng xoá comment quấy rối, chê bai nông cạn không có gì mới dù đã được cảnh báo đừng vào làm phiền, muốn khiếu nại hãy đến đúng chỗ. Mục đích cũng là để giữ không khí sạch đẹp cho Wall. Bên cạnh đó, tôi vẫn chia sẻ nhiều post thông tin, kiến thức để những người đến vì cầu thị thay vì định kiến có thể tham khảo.
Không phải tôi bịt tai trước các ông, tôi vẫn đọc, vẫn hiểu các ông nói gì, chỉ không đồng tình với cách hiểu sai và không oke khi các ông mang loa kéo đến hát đi hát lại kiểu team đòi nợ Vì Dân. Sau này nhỡ bỏ bớt được định kiến để đọc thêm, để biết kính trọng điều hay, lẽ phải, các ông sẽ hiểu ai là người rất vì dân và đã làm được điều đó trong nhiều năm.
Các ông có thể thấy tôi đóng Comment tránh rác xong thì cũng như war trước, đã Unblock hết dù ngày ngày tôi vẫn nhận vô số inbox mất dạy từ những người đến theo sự lan truyền quy chụp từ các ông. Tôi vẫn phải đọc những tin nhắn đó khi vào đọc inbox của độc giả yêu mến, của phóng viên các báo mời phỏng vấn, của truyền hình mời nói chuyện. Nhưng tôi có cáu với các ông vây inbox bẩn quanh những inbox tử tế đó đâu.
(Nhân tiện, tôi cũng xin được từ chối những lời mời lên truyền hình, sóng phát thanh vì tôi không muốn lên truyền hình, đài phát thanh. Tôi muốn chuẩn bị kỹ chất lượng văn bản trước khi đưa cho độc giả nên chỉ trả lời phỏng vấn qua email. Và tôi cũng xin dừng nhận trả lời các báo cho tới khi xin thông báo lại, vì tôi thấy đã đưa đủ và hơi lặp nội dung muốn truyền tải. Tôi cũng rất cảm ơn các bạn phóng viên và các báo đã đáp ứng các yêu cầu về biên tập và giúp tôi thấy hài lòng về chất lượng các bài phỏng vấn ạ.)
Tôi cũng xin chia sẻ là các lời mời từ SGK và báo chí là tự đến và những người liên hệ đều giao tiếp và làm việc rất respect tôi, rất khác các ông.
Tôi mong các ông tôn trọng công việc, không gian sáng tác và nghỉ ngơi của tôi chút. Đợt này không chơi game comment nhưng vẫn thêm đau lưng, thiếu ngủ vì liên tục trả lời phỏng vấn. Tôi bị bệnh OCD câu từ nên tốn rất nhiều thời gian trau chuốt và phản hồi việc biên tập. Cũng may có báo không biên tập gì nên cũng đỡ kiệt sức.
Các ông cần một lí do, một điểm tựa để bám vào phổ biến tiếng nói về các vấn đề giáo dục, về SGK, tôi đã để các ông lấy lưng làm chỗ dẫm từ 2021 đến năm nay rồi. Cũng không cần cảm ơn nhưng mong các ông hãy tự đi lên bằng trí tuệ, tri thức, lập luận đúng đắn, thông tin chính xác. Có đà rồi thì không dẫm lên tôi để đi lên nữa nhé. Hiện tôi không còn Block bất cứ ai nhưng nếu tôi phải Block tiếp thì lần thả tiếp theo sẽ lâu đấy.
Tôi xin quote 1 câu trong tập tuyển chọn những câu chơi chữ mấy năm nay của mình, chắc sắp in:
Cứ dẫm tôi như vũng nước đi
Rồi em sẽ thấy
Giầy em sẽ thối
Là art thôi nhé, các ông đừng moi móc.
Have fun :” )