← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 12 tháng 3, 2013
. .com .net .com ... dầy lên như một mái vòm thời gian hàng ngày thế giới bất an chạy lên đó để hỏi han tình hình ngủ dậy mồm miệng hôi rình lao ngay vào mạng uống bình thông tin người nào còn chơi dò mìn đã là thanh thản xì tin nhất trần click nhiều anh thấy mỏi chân như con chuột chạy quen dần vòng quay 11.06.09 * Hôm qua thử Deactive FB trong 6 tiếng (ngủ mất 4 tiếng). Nhận ra: Cứ vào mạng là gần như vô thức đăng nhập FB. Quyết định: Mỗi lần đăng nhập facebook cần chậm lại, ý thức được việc đó cần thiết không. Không phải vào bất cứ lúc nào cũng là không cần thiết. Ví dụ, đợt trước spam nhạc của Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn, mình cần dậy sớm để vào FB thường xuyên và việc làm đều đặn đó làm tăng khả năng dậy sớm của mình. Hoặc bỏ qua vấn đề cần thiết của công việc sang một bên, nếu để thư giãn thì mỗi lần đăng nhập, cần tự hỏi có đang lạm dụng thuốc thư giãn FB không. * Sáng nay dậy nhận ra mình đang muốn vào facebook. Nằm nán lại hít thở sâu. Thử ngủ thêm tí nữa. Trong lúc lơ mơ thấy mình đang bày ra một trò facebook ảo, cũng cuộn chuột, đọc cái người khác post, nghĩ xem comment thế nào :o Đã thế, cần tăng việc làm chậm nhịp vào FB. Lấy sách ra đọc. Việc này rất hay, bà con nên thử. Sách bảo tự động đọc thì có người lười. Nhưng cứ chuẩn bị sẵn vài cuốn mình thấy hay lấy cớ đọc để cái FB khéo lại luyện được sự chăm đọc. * Mục tiêu: - Tách dần chuyện vừa làm các thứ vừa vào FB. - Chỉ ưu tiền vào FB so với việc khác khi cần post tác phẩm. Hoặc cần tương tác như vụ 5000 like cho Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh trước ngày 1/4/2013 để đổi 50 cuốn mật thư. - Vào FB để thư giãn, cập nhật cũng ko vào quá 20p 1 lần và không vào quá 3 lần trong ngày. * Ps: Hehe, hóa ra Bài thể dục với dấu "." không chỉ là với cơ thể, hơi thở mà còn là .com, .net nữa. Hội Cai Like cũng chính là "Bài thể dục với dấu . mạng" tình cờ nghĩ ra. Tiếc là chưa có nhiều thời gian và ý tưởng để phát triển.
Xem thêm tác phẩm khác →