← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 7, 2013
Con người gọi tên sự vật bằng chữ với xác suất đúng khá cao. Sinh vật là thứ có hình tướng rõ nhất, nó là kết cấu năng lượng, cơ chế sinh học, não; tỷ lệ này tuỳ theo loài và tỷ lệ cocktail trong mỗi bầy (nếu sống theo bầy) quyết định lối sống Cho nên, tóm một sự vật, tách nó khỏi không gian chung, cho vào chữ cũng có lúc tóm trúng. Những tác giả đại tài là người chụp được vài hình ảnh của cái hiện thực luôn bị bức tranh hiện thực mới chiếm chỗ trên slide show, và từ sự vật tóm chúng ấy, làm nó sống động và nó cho người đọc mắt nhìn của sự vật ấy khi đi lang thang trong thời đại. Đó là những thứ mắt nhìn mênh mông của những con đại bàng hay con kiến bé xíu như mình nhưng đều kết nối với cuộc sống bằng sự chân thành, cảm thấy vấn đề và cần chia sẻ giải pháp cùng người khác. Có thể người ta hiểu bạn và dẫn bạn chậm, có thể không khi người ta ích kỷ hay thấy có người dẫn chậm rồi, yên tâm bay hết mình, vui với cái bay để bạn nhìn thấy cái bay là thế nào trong mối tương quan với cái còn lại. Mải lan man, ý là: Hình tướng là hình tướng nhưng rõ ràng và thật, thịt chó là thịt chó, đậu phụ là đậu phụ, ko được dùng thiền biến đổi hình tướng sự vật để biện hộ cho lòng tham hay để coi thường sinh mạng, tự do của người khác.
Xem thêm tác phẩm khác →