← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 6 tháng 9, 2013
Con người ngu độn tự cho mình quá nhiều quyền với tự nhiên, quyền đéo gì với những thứ sinh ra mình chứ. Chỉ khi bị phụ huynh thiên nhiên tẩn mới cần chống chọi lại chút bảo các vị đánh nhầm người roài, đánh bọn tham nhũng ấy. Và khi nào cần leo núi, lướt sóng hem chứng khoán chinh phục bản thân thì leo thì lướt, làm đéo gì có chuyện chinh phục thiên nhiên. Còn lại, sai mẹ rồi. Sai và nhốt hết mẹ nhau vào cũi. Nhìn xem, điều hiển nhiên: Con người đầu tiên sinh ra có mẹ cả trái đất, muốn đi đâu thì đi, ở đâu thì ở, miễn là đủ sức đi, sức ở. Giờ, một chỗ chui ra chui vào cũng đéo tự nhiên có được. Bọn chó nào khiến người dân sống khổ vậy. Muốn đi đến nước khác phải xin phép. Bị bọn ở chỗ thiên nhiên đẹp lấy phấn vẽ mẹ biên giới đéo cho vào. Đệt, bố là người tứ tế đây, thằng Tây hay Ta nào chiếm đất làm nước riêng của mình, bắt bố phải xin phép mới được đi chơi ở trái đất của bố thì đéo tử tế cho lắm, bố luyện làm ninja cho giỏi lên bố vào bừa. Giống phim 3-iron của Kim Ki-duk ấy.
Xem thêm tác phẩm khác →