Một chú công an hỏi:
Sao cháu bắt bài thơ
Nhốt vào status
Anh trả lời, hơ hơ
Cháu đéo biết chú ạ
Thấy thích thì bắt thôi
Có bạn nào đọc thích
Thì cái bắt nhân đôi
Họ nhốt vào đầu họ
Hình bóng của bài thơ
Bài thơ chỉ có một
Nghìn cách bắt, hơ hơ
Mày đừng hơ hơ nữa
Sao gọi cháu là mày
Chú này hem lịch sự
Ném vài chữ vào tay
Nhưng chữ này giúp chú
Xóa hình xăm Hận đời
Khi chú còn trong trại
Phục hồi tài dở hơi
Nhưng chú bất tài quá
Nên đéo biết dở hơi
Vẫn đứng hoài trong trại
Nhìn xe người bơi bơi
Chú ơi, chú có biết
Ở hành tinh Ồ de
Chú nắm đầy quyền bính
Như Bùi Giáng xì ke
Cái ông Bùi Giáng đó
Mặc quần áo tua rua
Đứng bục cầm cành lá
Làm dùi cui thêu thùa
Sao mà ghen tị thế
Thời phố được trải qua
Một nhà thơ mê gái
Dâng cái điên làm quà
24.8.13