Công ty mua hộ
*
Chúng tôi lại phải gọi cho Y.
Mỗi mười năm chúng tôi chỉ dám gọi 3 cuộc.
Y đến. Mùi thơm nhẹ của sạch sẽ.
Bình thường Y chỉ trao đổi qua điện thoại. Tôi không ngờ đối diện anh ta lại thoải mái như vậy. Giống bạn mang một khoản tiền lớn đi gặp nhân viên tư vấn 5 sao.
Nửa thời gian trò chuyện là về các loài cá tung tăng trước mặt.
Chúng tôi nghe tiếng ting trên người Y xác nhận.
Y tìm đến Ad khốn.
Y nói: Tôi đến từ Cá Mập Sún.
Ad khốn: Vâng, chào anh.
Y nói: Anh thanh toán giúp xèng mua hộ Em giấu gì ở trong lòng thế?
Ad khốn: À, thì ra là chuyện này. Tôi không trả đâu.
Y nói: Anh có thể cho biết lí do.
Ad khốn: Đây là việc riêng của tôi với Cá Mập Sún. Tên gì mà đọc vào nghe giảm hết phong độ.
Y nói: Tôi cười vì cái tên đó, không phải vì chuyện nghiêm túc này.
Ad khốn: Anh cứ cười thoải mái. Tôi vẫn hiểu mức độ của câu chuyện.
Y nói: Tôi là người của Cá Mập Sún.
Ad khốn: Sợ Cá Mập Sún quá. Ha ha.
Y nói: Cảm ơn.
Ad khốn: Đây, tiền đây. Đòi nợ chuyên nghiệp đấy. Mà cất súng đi hộ cái.
Y: Dạ, em cảm ơn anh ạ. Vậy là xong việc rồi ạ. Bây giờ em xin phép hỏi anh chút việc riêng: Anh cho em xin chữ ký được không ạ?
Ad khốn: Dạ, được ạ. Bạn inbox cho Ra vườn nhặt nắng đặt RVNN bìa cứng sẽ có chữ ký và đề tặng của Ad khốn tới hết 25/12/2020 ạ.
Y: Ui, dạ. Em cảm ơn Ad khốn ạ.
Ad khốn: Dạ, không có gì ạ. Chúc bạn những ngày vui.