Công việc tẻ nhạt
*
Công việc trên Wall của Ad khốn không chỉ là sáng tác, Post bài mà còn là dọn dẹp.
Không chấp nhận cho người khác biên tập thì phải tự biên tập thôi.
Mỗi ngày, vào mục On this day là lúc Ad khốn biên tập lại những Post cùng ngày trong các năm trước. Có ngày vài chục Post.
- Xóa hoặc đóng bớt Post dở, hâm vào chế độ Only me. Nhiều phết đấy.
- Soát chính tả các Post thêm lần nữa. Xem các Post cũ có bị đứa nào hack từ nào không.
- Viết lại cho gọn gàng, rõ ý, dễ hiểu hơn. Trình bày sáng sủa.
- Soát chính tả thêm vài lần nữa.
- Sửa vài từ cho đắt hơn.
- Tự thưởng thức.
- Thi thoảng khoe lại, nhất là những ngày thời tiết chuyển mùa y như ngày này năm trước.
Còn nhớ truyện ngắn của anh Phạm Thúc Trương Lương bên Tinh Vân về người sơn cầu, cứ sơn đến cuối cầu thì đầu cầu bắt đầu gỉ.
Chăm cái Wall này cũng vậy, cứ luẩn quẩn mãi. Ngu vãi.
Cũng không ham bán được nhiều gói thuê bao. Lượng thuê bao vừa phải thì lúc nào không kham nổi con số 730 tác phẩm mới mỗi năm thì còn có đủ tiền đền bù độc giả duyệt Wall mà về hưu T . T
Chứ bán được càng nhiều gói thuê bao càng phát sinh chi phí quản lí (chính là thời gian đáng ra được đi chơi của đời mình) và đòi hỏi thêm năng lực quản lí hệ thống.
Phát sinh chi phí quản lí và mô hình đòi hỏi năng lực quản lí cao hơn đều là thứ dễ dẫn tới phá sản hoặc mắc lỗi với khách hàng.
Đang vui, nhức đầu vừa phải, có thêm khách hàng có phải nhức đầu nhiều không.
Mà chi tiêu, nhu cầu thì cũng đủ rồi.
Không phải 2 bên đều đang win - win = vui - vui hay sao :" D D