← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 8, 2017
Cứ đến mùa kinh tế đi xuống là cớm lại tăng cường đặt nơm bắt cá. Bọn này là tội phạm vì ngang nhiên bẻ cong pháp luật để tống tiền người dân. Rồi những nhỏ Cảnh sát cơ động mặt còn xinh trai, bụ bẫm đã học đòi xách súng đi bắt mũ bảo hiểm trái gái chở nhau đi tâm sự. Đó là cướp có vũ trang. Anh sắp phải nộp thuế VAT 12% để trả lương và mua vũ khí, đồ ngầu cho các chú. Người không cắn người nai lưng ra làm lụng để nuôi mình. Một cái bẫy mới hôm nay. Cả năm ngày nào cũng đi qua đoạn này. Bỗng hôm nay bị 3 thằng này dừng xe chỉ vào hình ô tô trên đường nói đây là biển cấm ô tô, mới đặt 1 tháng nay. Bọn này chắc chắn phải cho đi xét nghiệm ma tuý. Bỏ lại bằng lái, lên xe đi về kệ bọn nó léo nhéo "bình tĩnh giải quyết". Không chấp nhận xin xỏ của những đứa CSGT sỉ nhục luật pháp. Phường Hàng Bài biết lỗi thì đến xin lỗi, trả bằng lái, nộp phạt quấy nhiễu người đi đường. Còn 3 thằng ngáo đá mặc áo công an này thì phải cho đi tù. Không tưởng tượng nổi bọn nó lại khát tiền đến nỗi dám chỉ cái hình vẽ đường dành cho ô tô người ta đi lại bao năm nay nói là biển cấm ô tô rồi lại nói vừa cấm 1 tháng nay trong khi mỗi ngày và hôm qua Ad còn đi. Đây là bằng chứng cho thấy luật pháp là thứ đang bị đem ra làm điều xấu, điều ác quá ngang nhiên, dễ dàng và chính phủ Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. Chính phủ Việt Nam đang là tổ chức tội phạm hàng đầu thế giới khi phạm quá nhiều tội. Luôn tuân thủ luật của lương tâm, luôn nhường nhịn người tốt và cư xử theo phép lịch sự, luôn không làm hại ai nhưng không bao giờ chấp nhận sự phán xử của thứ cứt dán nhãn luật pháp này. Luật pháp và chính phủ Việt Nam không muốn bị coi là cứt, đừng hành xử như cứt.
Xem thêm tác phẩm khác →