← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 11, 2018
Cũng lâu rồi không bị cớm dừng xe. Phần vì rút được khá nhiều kinh nghiệm sau hàng chục lần bị lập biên bản trong mấy năm. Với cả gặp nhau, cãi nhau nhiều quá, cũng cầm mấy chục cuốn Ra vườn nhặt nắng rồi nên thấy nhau đi tử tế, căn chỉnh từng cm giúp đường giảm ủn tắc thì tội gì mà dừng nhau lại. Cớm giao thông ở các bốt cũng rút dần, vậy là tốt, đi lo giải quyết ùn tắc mới đúng chức năng. Nhưng hôm qua đang đi về Hà Đông thì có một chú áo vàng nhảy xồ từ lùm cây ra chỗ vườn hoa, không thấy Ad phản ứng gì ngoài cười và không thấy bắt được lỗi gì lại con cóc nhảy vô. Tao đang có chút thiện cảm trở lại (thiện cảm được dành cho những người có danh dự nghề nghiệp, biết giúp đỡ người đi đường) thì lại để mấy con sâu ngo ngoe như vầy. Ngày xưa chủ yếu là các lỗi dừng đỗ, vượt đèn vàng, đi sai làn. Không có lỗi đi xe gây nguy hiểm. Đi lại vốn rất quan tâm đến sự an toàn của người khác, thường xuyên chậm xe chắn cho người sang đường đúng vạch và nhường xe ở ngã tư để nhanh chóng hết ùn tắc. Một nửa số lỗi là do lỗi cá nhân, không chú ý quan sát hoặc không tìm nổi chỗ đỗ nhưng một nửa là do bẫy giao thông. Ví dụ như đèn đang xanh không có đếm ngược chuyển bụp sang vàng như cái bẫy chết người để xe phanh gấp và bị đâm từ phía sau. Trong những tình huống đẹp chuyển bụp vàng mà nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe phía sau không đi chậm lại thì còn lâu tao mới chịu chấp hành thứ luật ghẻ "Cấm vượt đèn vàng" làm tao nguy hiểm nhé. Luật xịn hơn cả tỷ lần luật nhà nước nó nằm ở lương tâm rồi. Bọn mày làm tín hiệu gây nguy hiểm cho người dân còn cãi láo thì gọi sếp mày ra đây. Có nơi còn tàn bạo đến mức đèn xanh đang đếm ở hàng mấy chục nhảy bụp sang đèn vàng. Đây là kiểu lập trình đèn đáng tội chết mà bọn nó vẫn ngang nhiên làm giữa đường để bẫy xe vượt đèn vàng rồi trấn tiền. Sống như vậy bị người dân khinh tột cùng có cãi được không? Có định làm người không các em? Hay như ngay bây giờ ra chỗ tín hiệu đèn chỗ Đại Cổ Việt rẽ vào Hoa Lư là thấy cái sai còn tha hồ tồn đọng. Đèn rẽ trái đếm hết đỏ chuyển xanh, đèn xanh đếm ngược từ khoảng sáu giây, rồi lại nhảy lên thành chín mấy giây, rồi lại nhảy thành mấy chục giây, cả tháng nay vẫn vậy. Rapper à em :" D D Viết đoạn này đã, xem có biết đọc để mai sửa không nhé, sửa đã rồi cãi sau, đúng không các em.
Xem thêm tác phẩm khác →