Cái tim lại nảy mầm xanh
Đời thì rậm rạp đâu đành hoang vu
Dù tương lai vẫn mịt mù
Có thằng hiện tại đẹp bù, sao đâu
Mặt trời vẫn hót trên đầu
Mây, trăng, sao vẫn lầu bầu thanh tao
Có bao người vẫn múa dao
Để chém hoa quả, để bào thức ăn
Cộ xe vẫn miệt mài lăn
Dù như lăn đá nhọc nhằn tới lui
Thì bao người cưỡi xe cùi
Vẫn đùa mưa gió vẫn vui lướt đường
Dù co dần những bờ mương
Tung tăng cá lội, cây nương bóng mềm
Dù người đã lạ xa đêm
Làm ngày bị chật như nêm lịch trình
Dù điện thoại đã thông minh
Hơn người lạm dụng làm tình online
Dù thành phố loạn đúng sai
Rồi đem rác rưởi trải dài nông thôn
Thì cây lúa vẫn còn hồn
Thì anh vẫn ghép vần ồn sáng trong
Dù đầu óc người rêu phong
Lúc nào cũng chỉ long đong chữ lồn
Dù người học vẹt sinh tồn
Mà quên cày cuốc mảnh hồn ngây thơ
Dù ngây thơ khá bơ vơ
Thì anh vẫn luyện đá bơ qua đường
Đập boong phát vào cổng trường
Nẩy vào sọt rác còn vương hoa hồng
Vì KHÔNG viết được thành }{!-i('`)'`'(.-
Nên đời vẫn đẹp như mông em mà
10.9.13