← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 8, 2017
Cuộc đời bạn * Tùng Dương nói: "Tôi muốn nói rõ một lần nữa là Bolero chỉ mang tính hoài niệm, không mang tính chất sáng tạo, phát triển nền âm nhạc. Già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là một sự thụt lùi." Điều này quá đúng với thực trạng quá nhiều ca sỹ đua nhau lao vào miếng bánh Bolero nhàm chán, ca từ phần lớn là nhạt nhẽo để chiều lòng khán giả phần lớn không có thẩm mỹ cao, hòng dễ kiếm xèng. Đó là sự thiếu chân thành với nghệ thuật nếu nghệ thuật được coi là những giá trị cao cấp. Công việc của một người nghệ sỹ cao cấp là không ngừng nỗ lực cao cấp hơn để không thua kém trình độ các nghệ sỹ cao cấp khác. Thay vì cố gắng để cao cấp hơn, đổ xô đi phục vụ thị hiếu của đám đông thẩm mỹ không cao, việc đó nâng được giá trị nghệ thuật gì cho bản thân, không gọi là thụt lùi thì gọi là gì? Khi Maxk Nguyễn chôm hàng loạt hình vẽ chi tiết, công phu, ý tưởng lớn của người khác cho vào sản phẩm của mình, trong khi là một người đã thiết kế cho các hãng lớn, đủ hiểu biết về bản quyền và dễ dàng giãy nảy lên khi bị người khác dùng đồ của mình thì đó 100% là cố tình ăn cắp. Lại còn dùng Rotate xoay xoay hình của người khác cho có vẻ khác biệt, tôi cũng có tí lao động đấy. Động thái cố gắng dùng quan hệ, truyền thông để lấp liếm càng cho thấy tính lưu manh, không nghệ sỹ chút nào ở đây. Nếu những vụ như này dư luận không mạnh mẽ lên tiếng khiến Maxk Nguyễn không thể không xin lỗi nếu còn muốn có hợp đồng, thói giả dối và lạm dụng quyền lực của Maxk Nguyễn còn có cơ hội lớn như thế nào. Trong chuyện này, Maxk Nguyễn nên cảm ơn sức mạnh của những tiếng nói đúng đã giúp mình không tha hoá thêm. Không có chuyện đáng thương ở đây khi anh không ngại ăn cắp, không ngại lấp liếm một cách lưu manh. Chỉ có sự ngu ngốc khi đó là hành động thêm tự huỷ hoại danh tiếng bản thân. Điều đáng nói ở đây là việc dùng từ "thụt lùi" hay "ăn cắp" cho 2 hiện tượng trên là hết sức rõ ràng, chính xác nhưng có quá nhiều người không dám chấp nhận sự thẩm định đúng đắn đó. Bạn không công nhận nổi những thứ hết sức rõ ràng như vậy, e rằng, bạn chẳng hiểu gì về hay dở, đúng sai, "cả cuộc đời bạn là một lời nói dối". Mà nghe phong thanh Nguyễn Phong Việt cũng lên tiếng về việc đạo văn của Maxk Nguyễn. Ngoài việc là một nhà thơ câu chữ uốn éo, nhàm chán không vươn được tới nghệ thuật thì anh Phong Việt này cũng không đủ tư cách nói về đạo, nhái khi đã từ lâu lắm rồi, tranh ảnh minh hoạ trên các Page thơ anh toàn đồ ăn cắp. Cái giả dối đang có quá nhiều quyền lực và tín đồ trong xã hội. Đồng ý đó là sở thích, là lối sống của nhiều người. Nhưng bạn không thể nói đó là lối sống tốt cho cuộc sống, con người. Ờ nhưng vừa sống xấu vừa nói tôi đang làm tốt cho mọi người như Đảng ta mới là Logic của giả dối chứ. Tôi chỉ đang sống thật với năng lực giả dối của mình thôi. Ad khốn vừa in 5000 cuốn RVNN 3.0 đang tranh thủ mấy chuyện nhảm nhí này để câu View sai về Logic rồi nha.
Xem thêm tác phẩm khác →