← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 10 tháng 9, 2021
Cuộc sống vẫn sống Mấy năm nay, tuần nào tôi cũng phải ra đường một hai lần để đi chuyển sách. Đợt nào tình hình dịch tăng cao thì chỉ để mấy hộp sách trên vỉa hè trước cửa Bưu cục rồi Bưu tá tự mang vào. Ngồi trong xe kín mít khá an toàn nên chuyển sách xong tôi hay đi vòng vòng vài chặng đường xem cuộc sống đang như thế nào. Mật độ giao thông có giảm, đôi lúc có thêm ít nhiều chốt chặn nhưng những giờ mưu sinh và ra về vẫn nhộn nhịp. Cơ bản người đi lại vẫn có một sự bình thản trước những khó khăn như bao lâu nay. Không phải đơn giản mà người Việt Nam vượt qua được rất nhiều cuộc chiến với những kẻ mạnh hàng đầu thế giới. Covid mạnh nhưng không phải kẻ mạnh nhất. Chính việc liên tục ùn ứ hàng ngàn người ở các điểm kiểm dịch, chốt chặn, nơi cấp giấy nhưng bệnh dịch vẫn không bùng phát nghiêm trọng cho thấy sức đề kháng của con người. Ngắm nhìn bầu trời, đường phố, cây cối, chim chóc, hồ nước, con người… đẹp đẽ và đầy sức sống mỗi ngày, tôi ngày càng yêu mến cuộc sống, hiểu thêm nhiều điều kỳ diệu của cuộc sống và tin rằng muôn loài sẽ còn đi rất xa. Covid cũng là dịp để con người để các loài khác được thở thêm, bầu khí quyển chở che dầy trở lại. Chiều tối nay, ổ CD hỏng lại hoạt động, nhạc Ngọt lại nổi lên. Tôi dừng xe quay lại một phần cuộc sống đang chảy trôi trước mặt trong tiếng nhạc “Vì ai” của Ngọt thật lạc quan và thông thái.
Xem thêm tác phẩm khác →