Cuốn sách Ad khốn ưng nhất
*
Cuốn sách tự viết mà Ad khốn ưng nhất chính là Wall này.
Lí do:
- Nó là cuốn sách nhiều nội dung nhất của Ad khốn, vừa là tổng hợp tác phẩm cũ vừa là nơi cập nhật tác phẩm mới gần như mỗi ngày. Đến nay nếu in ra chắc cũng phải vài chục nghìn trang. Phần lớn đã được biên tập cẩn thận năm này qua năm khác qua phần nhắc nhớ Memories mỗi ngày.
- Những trang sách nét căng, nhiều màu sắc, nhiều theme, nhiều ảnh, video.
- Nó có nhiều tương tác với độc giả nhất cũng như cực kỳ nhiều liên kết dẫn sang các tác giả khác, những “cuốn sách khác”.
- Nó gắn với phát minh thu phí duyệt Wall của Ad khốn.
- Nó vừa là xưởng sáng tác vừa là tờ báo đưa tin, bình luận vừa là sân khấu mà Ad khốn biểu hiện thật nhất rất nhiều phần con người mình. Ngay như Ad khốn cũng là một dạng nhân vật nửa thật nửa hoạt hình mà Ad khốn tạo ra trong môi trường Internet.
...
Facebook từng như bến đỗ khiến Ad khốn yên tâm tập trung sáng tác, dừng mọi sinh hoạt Post bài, gửi bài ở những nơi khác. Từ “book” trong “Facebook” được Ad khốn sử dụng triệt để.
Nhưng Facebook ngày càng lộ rõ những sự xấu xa của nó trong việc lạm dụng tài khoản của người dùng, có quá nhiều thủ đoạn đê tiện và bảo mật rất kém nên Ad khốn bị mất hẳn cảm giác yên tâm ban đầu về nơi làm việc kiểu đất lành chim đậu.
Nếu không vì vướng kho tác phẩm, vướng gói duyệt Wall và cam kết trung bình ít nhất 2 Post mới mỗi ngày thì Ad khốn sẵn sàng rời bỏ môi trường làm việc nhiều khuất tất này bất cứ lúc nào. Có chăng chỉ còn lên để đọc thông tin.
Ad khốn cũng tính đến chuyện làm một cái app để chuyển kho tác phẩm ở Wall này sang đó. Cái app đó cũng chính là cuốn sách của Ad khốn dành cho điện thoại, máy tính. Làm được cái app đó thì có thể thở phào rời Facebook để đỡ nhiều cảm giác lo lắng và khinh bỉ khi dùng.
Nếu Facebook không cải tổ, không chuyển đổi tư duy đỡ bẩn thỉu hơn thì rồi đông đảo cư dân của nó cũng di dân sang những vùng đất mới.
Những bài viết trên Wall của Mark Zuckerberg thì luôn có vẻ dễ thương, chân thành, vì nhân loại nhưng sản phẩm của đời Mark là Facebook lại phản ánh một kẻ không ngại thủ đoạn như trong phim The Social Network. Ban đầu nghĩ Mark dễ thương, tử tế hơn trong phim nhiều nhưng trải nghiệm dùng Facebook thường xuyên nói điều ngược lại và khiến thêm thấm thía bộ phim.