← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 8, 2013
:D'-'-', hiểu ra rồi Mình thích đá bóng, bơi và viết (và luôn tìm giải pháp để nó hiệu quả hơn) nên mình hay rủ :D<'-'-' mọi người làm mấy chuyện đó. Cứ sợ khả năng viết của mình tập trung cao quá thì nó đầy năng lượng và dễ dẫn dụ người khác. Và mình nghi hoặc nếu nó là năng lượng xấu hay tạo nghiệp, khiến người khác mất sự độc lập của bản thân nếu mình viết dễ và họ dễ nạp quá. Mình sợ mình là một thứ ma ý niệm nên mình luôn rào trước, có thể mình là một tội phạm ý niệm. Mình cũng hem thích việc bị săn đuổi nếu là một tội phạm ý niệm gieo những ý niệm khiến người ta dùng năng lượng tự thân. Thứ năng lượng tự cung tự cấp dễ gây ra sự lúng túng cho những người đầu cơ những thứ năng lượng khác và gây chém giết và tiếp tục đầu cơ công cụ chém giết. Nên mình tập luyện cả việc đối đầu với những tội phạm ý niệm khác bằng sự không có chiến ý, không định thắng thua mà chủ yếu là học hỏi để tự bảo vệ và được sống đúng với mình. Nhưng tự bảo vệ là việc khó nên mình xin vài like và vài ồ de vì việc tốt thì phải cùng làm mới hem gây nguy hiểm cho những người tốt đơn độc. Nếu người ta cùng tốt nhiều lên thì những người tốt đơn độc đỡ phải chịu toàn bộ rủi ro. Trong khi, chia nhỏ ra thì rủi ro chỉ là giọt thuốc độc nhỏ xuống hồ nước rộng mênh mông. Tất nhiên, điều kiện đủ: Các giọt nước khác không có cấu trúc bị cài đặt việc khuếch tán giọt thuốc độc của kỳ thị, thù hận, mưu mô, đố kỵ... Nếu người ta ồ de càng nhiều, khi bị bắt nạt thì ồ de phát, cả phố ồ de lại thì kẻ bắt nạt chỉ còn cách ồ de. Khi ta ở chốn công cộng, trên xe bus, gặp kẻ xấu, nếu người ta cùng cố gắng tốt lên và tin vào điều tốt của nhau thì cả xe cùng ồ de và cùng có sự tập luyện thể chất chuẩn bị ứng phó linh hoạt, phối hợp chia nhỏ rủi ro thì ồ de mà. Còn chuyện khác mình nghĩ là riêng tư và mình tôn trọng sự riêng tư và cũng muốn được tôn trọng như vậy. Mình thích học cá bơi, học người khác đá bóng, học đọc, học cái gì mình thích nhưng chưa giỏi. Nếu mình học giỏi chắc mình cũng sẽ hòa hợp với tự nhiên và thành một thứ ma chơi thoai. Thảo nào thích đá bóng ma nhưng đá bổng kém vì sợ sự không chính xác làm khó người khác. Nhưng giờ lại trở lại thuở thích trêu chọc roài. Tập đá bổng nhiều hơn thoai, dù phải ăn một đống bả trách mắng vì sự không chính xác. Tập mà sợ mắng thì hem ồ de lắm. Nhưng tập cũng phải biết mình biết liều, chính vì vậy mỗi người nên rèn luyện để có một thể chất tốt hay sự tỉnh táo để hiểu rõ hơn cái thân của mình và như thế nào thì phù hợp với nó. Hem de, de.
Xem thêm tác phẩm khác →