← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 9, 2012
Dậm chân bình bịch
Mình bắt đầu giận các bạn rồi đó. Thứ cực hay, các bạn được dâng tận tay. Lần đầu các bạn không để ý, lẽ thường. Có vô số thông tin, sản phẩm xung quanh làm núi rác vùi lấp bạn hàng ngày. Nhưng 10 lần bị spam, đến đứa mù âm nhạc như Nở Burii cũng bắt đầu rung động :D Lẽ nào các bạn thua một em bé cặm cụi đan vòng bán lấy tiền đi nghe thứ âm nhạc của tự do và thú vị. Yêu nước là gì đâu, là biết nhận ra những thứ vẻ đẹp đặc biệt, riêng có sinh ra từ đất nước. Trưởng thành hơn, có điều kiện hơn thì trân trọng, nuôi dưỡng những vẻ đẹp đó. Biết thưởng thức và yêu những thứ đẹp nhất (theo kiểu salon hay bụi bặm) ngay từ khi chúng xuất hiện thì thẩm mỹ của bạn mới ở mức trưởng thành. Thứ thẩm mỹ trưởng thành đó không phải thứ xa xỉ, thừa thãi mà là nhu yếu phẩm cho một xã hội tử tế. Có nó, trong đời sống hàng ngày, bạn mới ứng xử được một cách thực sự tử tế. Ít nhất, bạn biết dành thời gian cho cái đẹp hơn, nhìn nhận phóng khoáng, sâu sắc hơn thay vì phán xét mọi thứ bằng một thứ thẩm mỹ thấp, thiếu phong phú. Để rồi, biến bản thân và báo lá cải thành một vòng cám và lợn luẩn quẩn. Và đây cũng là một quy luật: khi thẩm mỹ (lòng biết yêu cái đẹp, cái mới) của người dân ngang tầm nhau, giữa các quốc gia mới thực sự có một sự kết nối, đồng cảm. Và đó là sức mạnh mềm mà những nước yếu vẫn luôn có sẵn trong nguồn tài nguyên con người và luôn có thể phát triển nó mạnh mẽ. Những thứ nói trên rõ ràng là một bài toán hiệu quả cực kỳ đơn giản và logic, một trong những con đường cơ bản của phát triển lành mạnh với 3 bước cơ bản: 1. Nếu bạn thấy mình cũng giống mọi người, bạn nên bắt chước tôi, chịu chấp nhận là trong đầu mình có nhiều cái xấu, cái ngu về thẩm mỹ. Chứ không, sao văn nghệ, văn hóa ứng xử hàng ngày của đất nước do đám đông chúng ta tạo ra lùn thế này. Bạn nên lo lắng mình lỡ lời mỗi khi phán xét. Vì những phán xét đó rất dễ bắt đầu từ những xung năng xấu, và ngu định cư trong bạn từ lâu. Phán xét nào mà làm bạn sướng thì bạn lại càng phải dè chừng vì nó là một dạng khoái cảm bệnh hoạn, bạo dâm tinh thần. 2. Nhận ra cái tôi thẩm mỹ lùn cần giảm phán xét, bạn sẽ tăng cảm giác muốn lắng nghe. Đừng cứ để tự nhiên mà cái tai thành dễ dãi, hãy lắng nghe cả việc lắng nghe của mình để làm nó tinh tế hơn. Chạm được cái hay thì nó dần thế chỗ những định kiến, sợ hãi hay thói quen vùi dập cái đẹp, cái tự do (được đủ kiểu tuyên truyền sai lệch) chèn đặc vào đầu bạn từ đời nảo đời nao. 3. Góp phần tạo nên thị trường cho cái hay để có sức cạnh tranh với các sản phẩm khác. Những sản phẩm khác cần tiền để sống thì cái hay cũng vậy. Chỉ cần nghĩ đơn giản vậy thôi thì bạn sẽ biết đặt đồng tiền vào đâu nhiều hơn để đời sống hay hơn. 3 bước đi quá nhẹ nhàng mà sao ít người bước vậy. Những vẻ đẹp, sức mạnh đó được đặt vào tay các bạn hết lần này đến lần khác, sao chúng lại bị mềm nhũn và trôi tuột đi. Bạn thực sự hợp với báo lá cải hơn, đúng chưa. Có muốn làm khác không, bỏ 100-200k ra đi nghe nhạc nhé.
Xem thêm tác phẩm khác →