← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 5 tháng 6, 2023
Dành cho Em dành cho anh một mảnh của ngày Một số nụ cười một vài ánh mắt Anh đi trên đường anh dành cho mọi người cảm nhận thầm lặng về một dòng chảy đẹp đẽ Thành phố toát lên sự giản dị tinh tế với gam mầu trầm và sáng nhạt chủ đạo Gọn gàng nhẹ nhàng giầy vải giầy thể thao áo phông áo sơ mi quần kaki quần bò Cái sự giản dị đó sự tinh tế đó là tiền đề cho một cuộc sống ngày càng tốt đẹp Nên anh vẫn ở đây Anh dừng xe kéo phanh tay và đi bộ tới nơi sẽ xách nặng Ở quầy thanh toán cô thu ngân như người giải toả ùn tắc Họ là những người giữ được nhiều phép lịch sự trong áp lực Anh nói cảm ơn em điều mà anh có thể làm tốt nhất cho các cô gái Rồi trở về pha stress với bia Trước khi uống anh cho cây uống nước Chăm sóc ai đó hay điều gì đó thường xuyên là cách giữ lại nhân tính Vì cha mẹ chăm sóc những đứa trẻ mà những người đàn ông giảm dần các cuộc chiến Đừng để những thằng thất bại trong hôn nhân nắm quyền vì nó thích chiến tranh Khi chúng ta lớn chúng ta làm chật thời gian của chính mình và chính mình Những hiểu biết kéo thêm những ham muốn Rồi người ta lại để ham muốn diệt ham muốn thiêu đốt Với nhiều người đi loanh quanh là việc phù hợp nhất Đây không phải một lời chê mà là sự cảm thông
Xem thêm tác phẩm khác →