← Tác phẩm
Thơ · Sáng tác: 3 tháng 4, 2014
Dễ
Từ "dễ" gây khó dễ Cho anh khi nghĩ về Cái gì thì là dễ? Hỏi gì khó quá đê T.T Anh thích một từ láy Đó là từ "dễ dàng" Như thích từ láy khác Đó là từ "dở dang" Từ "hở hang" cũng thích Từ "hí hửng" thích hơn Nhưng dễ là gì nhỉ? Câu trả lời trống trơn Thôi anh điền bừa vậy Đã đến lúc nộp bài Dễ chính là dàng đó Dàng là cái gì đây? "Dịu dàng" Anh đã hiểu Dễ là dịu Vậy thôi Khi em thấy dễ chịu Là cái dễ đến rồi 3.4.14
Xem thêm tác phẩm khác →