← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 8, 2013
De, hóa ra mình là người không dễ dãi với người khác, muốn họ tập luyện thể chất và tâm não cho khỏe hơn để mình có nhiều bạn đá bóng hơn. Và đôi khi mình quát những~đứa~đã~là~bạn~rồi~mà~không~hiểu~tác~phẩm~của~bạn~mình vì muốn bạn qua sự lắng nghe cái quát đó, là người bạn tốt hơn `,'- Ta thường không hiểu những điều bạn mình yêu nhất để chia sẻ nhãn quan đó, thế giới cô độc đầy tưởng tượng đó. Đó là thế giới cô độc đầy tưởng tượng vì những điều ta yêu nhất ta đâu có được nhiều và ta phải thừa giấy vẽ Dờ Voi (câu này chỉ là liên tưởng từ ngữ, hem có ý ám chỉ gì nhưng những người thích ám chỉ cứ thích lấy những thứ ngẫu nhiên đó luận ra. The Voice năm nay hay, giám khảo biết chia sẻ vãi). Ta cũng thường không hiểu là tình bạn bớt đẹp khi bạn ta không hiểu những điều ta yêu nhất. Không cần cùng yêu nhưng hiểu là cảm giác khá ồ de để chơi các trò chơi.`,'- Và nếu không cùng giúp nhau cải thiện phần trong `,'-`,'- ở trên thì càng ngày sẽ càng hiếm tình yêu chia sẻ khi xuất phát điểm của người với người không là bạn và không muốn bạn mình tốt hơn, vui hơn qua sự chia sẻ và lắng nghe. Còn đa phần tình bạn kiểu khác chỉ là sự lợi dụng. Mình có lúc rất nghiêm khắc với gái khi chúng lười tập luyện, có lúc tranh thủ chúng yếu, tập võ bắt nạt, đè hay bẻ tay làm gái đau phát khóc. Cũng nhiều lần bị gái hiểu đúng là điên, ưa làm đau người khác. Cũng có lần hiểu sai là sau mỗi lần gái thử vượt mình như vậy, gái mạnh hơn nên thầm cảm ơn một cách rất ồ de là dành cho mình nhiều sự chăm sóc hơn vì... sợ tẩn :)))))*^%%Y%# Nhưng hình như lâu lắm rồi mình chưa làm đau người khác quá mức mình có thể tự làm đau mình khi tập luyện, thực ra là dưới mức tự làm đau đó rất nhiều. Có điều, mức chịu đau của mình đang lên rất nhanh, nếu bạn không tập tăng mức chịu đau mắt trước spam ồ de của mình thì mình có thể bắt đầu nghiêm khắc hơn với bạn. Nhất là khi mình đang tập trung làm tác phẩm hay mà bạn tấn công mình bằng sự hời hợt (phán xét cũng được nhưng không được hời hợt) là bạn quá kém cỏi, xấu tính lại háo danh - những kẻ đó thực sự làm bẩn xạ hội và phải tắm rửa ồ de cho bọn nhỏ này. Dù cách nhanh nhất cho những kẻ như thế là roi vọt sau vài lần nói nhẹ không ưa, nếu mình hem đỡ hay mắng nữa, mình đấm lại đau thì rất hiệu quả khi mình làm người ta sợ. Nhưng public thì người xem vụ đấm đá đó dễ hiểu lầm và nhìn nó thành bạo lực. Những lời mắng chửi rất nhẹ nhàng của mình đã bị nhìn như vậy roài. Cho nên, đấm đá được nhưng tốt nhất là dừng ở mức mắng chửi thoai. Bạn muốn chạy khỏi cái khó chịu mình tạo ra thì block mình hoặc học chạy theo để thấy con đường chạy bộ đầy mưa và cóc nhái ồ de như thế nào và sự khó chịu của bạn hèn hạ và ngu xuẩn thế nào. De đạo mạo, de.
Xem thêm tác phẩm khác →