Deepfake như cơn lũ dâng
Tâm hồn mày phải thêm tầng thôi em
Hãy sáng trên những nhá nhem
Hãy tham khảo những người hem lọc lừa
Anh nè dù mày không ưa
Nhưng gian lận xấp xỉ chưa bao giờ
Nếu mày đủ trình thưởng thơ
Thì mày sẽ tự tôn thờ thánh thôi
Giữ cho thơ thật tinh khôi
Là điều tâm niệm mãi rồi yên tâm
Nhưng anh vẫn có lúc hâm
Và anh cũng có lúc nhầm như ai
Và anh luôn biết sửa sai
Biết xin lỗi biết đẹp trai mỗi ngày
Nhưng sẽ bị deepfake vày
Cho nên hãy học sớm ngay bây giờ
Không hẳn là học làm thơ
Học tư duy với vô bờ yêu thương
Nạp thơ anh giữa nhiễu nhương
Cũng như là có siêu đường mà đi