← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 5, 2014
Diễn biến chiến sự 1. Hàng năm năn nỉ, dọa nạt, chửi bới độc giả về chuyện cần chăm share cái hay, nhất là của Việt Nam, nhất là những thứ đương đại, để thế giới biết và dần hiểu hơn về Việt Nam đương đại. Lợi ích của việc này: - Chỉ riêng việc chăm share cái hay đã giúp bạn tập luyện để trở thành một người bình thường, không còn là người Việt Nam tầm thường vì không biết nâng niu các giá trị nữa. - Biết và hiểu là sức mạnh mềm. Bạn ngã xe ngoài đường, người biết bạn chưa chắc đã dừng lại vì bạn dù cái biết đó tí thì cứu được bạn, họ có chút áy náy và sợ bị lộ là không cứu. Còn người hiểu bạn là người cảm thấy thân thiết với bạn, họ sẽ dành nhiều thời gian cho bạn hơn, trừ phi họ hiểu bạn là kẻ xấu :"D 2. Luyện tập game ủn phen vì thấy mình quá tốt, dọa suông nhiều quá. Ba bốn năm lên facebook không xóa comment hay ủn phen ai. Phát hiện thú vị khi chơi ủn phen (chủ yếu là random): Khi bạn ủn phen ai đó, thông tin về mutual friends sẽ hiện ra cạnh nick. Nhưng nếu ta tiếp tục ủn hết mutual friends cũng hoàn toàn vô tội thì sẽ không ai biết đấy là đâu. Đó là lí do thường xuyên nhận được than vãn, oán trách lâu không thấy đâu, hóa ra bị ủn. Sao ủn em, huhu. Anh đúng là độc tài Kim Jong-Ủn, hòn máu của Choi Xong Jong và Kim Jong-Ỉn. Huhuhu... Nói chung là cứ phải nghe những tiếng than van dậy đất vì cái tôi bị tổn thương. Là friend facebook quan trọng thế ư. Nói chung hệ nhận thức khác nhau, tôi chỉ coi việc ai chăm làm ra và share cái hay là người tốt. Ra tối hậu thư cho độc giả sẽ ủn hết toàn bộ phen. Ai muốn add phen để duyệt wall nộp 500k/năm vào tài khoản ghi trên cover. 3. Ủn hết phen. 4. Bổ sung mức phí thuê bao tháng 50k cho sinh viên nghèo. 6. Như dự kiến, không ai nộp. Quá từng trải về thái độ độc giả trước những gì quá mới dù vô cùng dễ thực hiện và việc thực hiện nó giúp ích CỰC KỲ NHIỀU cho tác giả nói riêng và sự thay đổi hành vi xã hội nói chung. Nên không khóc T.T 5. Tiếp tục bày trò mới: Add khoảng 1000 friend ở hàng đợi, tìm lại lượng like trước đây. Không vì chán ghét độc giả mà bỏ bê việc phổ biến tác phẩm hay khai thác tiền từ nó để đỡ ăn bám, mẹ đỡ vui vẻ tiễn ra trận T.T Đời thay đổi khi anh đây thổi :"D
Xem thêm tác phẩm khác →