Một tấm ảnh by Na Sơn.
Nhiều người nói, viết về bác Joe – Dâu này rùi, vẫn nói thêm để câu page view
Bài viết của Doe thường hài, ngắn nhưng lại động chạm có hiệu quả (được độc giả đọc nhiều và có độc giả cảm thụ được các tầng sâu) tới nhiều vấn đề nghiêm túc và không đơn giản: Cách sử dụng ngôn ngữ, cách quản lí, cách cư xử nơi công cộng, tệ nạn, người Việt xấu xí…
Có không ít người nói bác Jâu mặt ngố nhưng cái mặt này có lẽ là cái mặt Dâu Joe nhất: Có nhiều suy tư, có tâm, có hoài bão nhưng không cứng nhắc mà đầy màu sắc.
Bác Joâu này mới (cũng mấy tháng rồi) có cuốn “Tớ là Dâu” (tham khảo:
http://www.vtc.vn/vhgt/vanhoc/156259/index.htm
).
Ngoài việc nó là một cuốn sách hay thì có lẽ nó còn là cuốn sách đầu tiên của một người trẻ tuổi nước ngoài viết bằng tiếng Việt, kể những câu chuyện về Việt Nam, xuất bản ở Việt Nam, bán ở Việt Nam. Và chỉ cần xét đến con số khoảng 3 triệu page views trên blog của JDâuoe,
Joseph Ruelle
là tác giả có các tác phẩm (entry báo mạng – blog/bài trên báo giấy) được người Việt đọc nhiều nhất trong vòng 2 năm qua.
Một vị đại sứ hòa bình của toàn cầu hóa, toàn cầu hóa kiểu Jâuoe – tiếp nạp font chữ chứ không viết đè font chữ