Anh đếm được 5000 tiếng còi xe
24 chuồn chuồn, 3 loại chim bay liệng
Những đám mây thì hem đếm được
Nỗi buồn, thất vọng, giận dữ, mệt mỏi anh không đếm
Ai tự dưng đi đếm lông làm giề
Anh đã ném nhiều lá cây rụng xuống đường
Đã đái xuống cây hoa sữa những đêm mưa
Thả linh hồn chạy theo một chiếc xe cuồng loạn và gầm gừ: Đi chậm lại
Đã vứt những hơi thở hôi thối của anh vào mặt biển không gian bao dung
Đã chết
Đã bấm chuông nhiều wall rồi chạy
Hoặc đứng lại đánh nhau
Rồi ngủ với chủ nhà
Kiếm ít tiền mua nắng
Rồi đổi lấy mưa ~ thế chấp lấy hoang vu
Anh đã lắc lư đạp xe máy
Hít khói đám đua xe
50 năm sau cũng gặp lại cả bọn nơi địa ngục
Chúng chỉ xuống đó vì sốt ruột quá lâu trên thiên đường đợi anh trả tiền cá độ
Ta đi đâu cũng gồng gánh lòng tham
Rồi gì nữa nhỉ
Gì nữa nhỉ
Ngọn núi cao
Hoang đảo
Những đám mây hình gió
Chờ anh đến hú
Và bởi chúng quá cô đơn
Người khác đã đến trước hộ
Và nhận ra chúng đéo cô đơn
Nỗi đau là gì
Linh hồn chúng ta là thân xác
Nhưng thân xác luôn đi lạc
Khỏi những vòng ôm
Của mặt nước
Của những người vô hại
Của thân cây chờ những con khỉ trong thành phố
Của tương lai
Anh hỏi tôi là ai
Và nhìn vào trong mình tìm tòi nó
Chỉ những câu thơ đom đóm thắp niềm tuyệt vọng vô tri
Ồ de là gì
Là cái đập tay hay niềm vui vô nghĩa
Vì vô tri cũng chẳng có gì đáng sợ
Nếu nó không dâng một oán hờn
Và tìm làm gì ý nghĩa của cô đơn
Khi nó tạo nghĩa cho mọi thứ
Khi có thể con người anh không biết chữ
Vẫn muốn tốt cho mọi người ~ trong vũ trụ song song
7.9.13