Dù ngày nào cũng làm việc, vận động tới kiệt sức nhưng vẫn cố gắng dành thời gian trước khi đi nghỉ để tưới cây quanh nhà. Giữ cho đất và giá thể đủ ẩm nhưng không úng. Quan sát để hiểu tập tính, nhu cầu của từng cây, tinh chỉnh lượng nước, nắng mỗi chậu cây cần mỗi ngày. Tỉa cành lá úa, gieo thêm hạt từ hoa quả ngon vừa ăn. Có nhiều dự định mang hạt quả ngon gieo khắp đất trống trong khu mình sống, trong thành phố và nơi mình đến. Người ta có thể lấy những cây đó về trồng hoặc nếu để chúng lớn, sẽ có hoa quả trong tự nhiên để thu hoạch miễn phí như ở nhiều nước văn minh. Ngày ngày chăm chút để giữ cho cây cối quanh mình luôn xanh, để ngắm nhìn thư thái mỗi khi rời màn hình và để tâm hồn mình cũng xanh như vậy. Đó là cách gắn mình với hiện thực thanh thản nhất.