← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 6, 2024
Dù ta nhìn thấy, cảm thấy hay không, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều phát ra/radiate tín hiệu/ ký hiệu. “Ký hiệu học” là một bộ môn rất hay, nó giúp ta từ những ký hiệu/tín hiệu đọc ngược lại dụng ý/mục đích/động cơ của sự vật/hiện tượng/văn bản/content. Nói cách khác, giúp ta hiểu được cái đứng đằng sau ẩn dụ. Tôi bị cận khoảng 1,5-2 diop mỗi mắt, tôi đã từng đeo kính vài năm nhưng sau đó là khoảng hơn 20 năm bỏ đeo kính vì vướng víu và để chơi đá bóng. Việc bỏ đeo kính gây khá nhiều rắc rối, nhất là khi tôi bị tật khúc xạ rất ảnh hưởng tới lái xé, ánh sáng hay bị nhoè. Nhưng việc luôn giữ tầm nhìn tới điểm xa nhất cuối đường và hiểu ký hiệu học giúp tôi từ vài tín hiệu ánh sáng có thể đọc ra các xe, các vật chuyển động trên đường. Điều tối quan trọng giúp tôi không gây ra bất kỳ tai nạn nào khi lái xe suốt 24 năm dù là người có thần kinh tốc độ rất tốt, luôn lái xe max tốc độ cho phép hoặc +10-20km là tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách an toàn, dễ chịu cho xe đi trước, đi sau, bên trái, bên phải. Khi qua ngã ba, ngã tư, tôi luôn xác định phải có đủ quan sát, đi chậm lại để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi người, cả xe đi ẩu. Chứng kiến rất nhiều xe đi qua ngã ba, ngã tư không giảm tốc độ, như chơi cờ bạc với sinh mạng người khác, xong gây tai nạn mà vẫn được bênh tôi hiểu rất nhiều người còn không hiểu gì về lái xe.
Xem thêm tác phẩm khác →