Đề nghị giờ gọi người khuyết tật là người Trăng Khuyết.
Họ lắm tài nhưng cũng nhiều tật chứ có khuyết tật xấu hơn bọn hem được khuyết tật nào đâu.
Những người khuyết tật, xin hãy suy nghĩ tươi sáng vì năng lượng suy nghĩ tối tăm của các vị siêu lắm. Đọc Bác sỹ quái dị chưa hỡi những người khuyết tật thói quen trả tiền cho nghệ thuật.
Nhầm, khuyết tật tình thương người nói chung chứ hem chỉ bọn nghệ sỹ.
Khuyến cáo: Nên đọc giọng văn xịn kiểu Jelinek của Jean-Louse Fournier trong tác phẩm "Ba ơi, mình đi đâu?" về 2 đứa con Trăng Khuyết của mình. Cảm ơn bác Gia Hiền đã cho mượn ;p