Để nhà báo khác loài heo
🍐
Nãy có bạn nhập Ra vườn nhặt nắng Inbox nói "Hôm qua anh Gia Hiền nhắc thơ anh trên tút. Bán được hẳn. Đời sống nhân dân giờ theo KOLs hết".
Vậy đó, ít ra có 1 ông nhà báo ngoài viết bài kiếm sống và bày tỏ quan điểm còn biết viết bài để giới thiệu những gì đỉnh cho cuộc sống.
Ra vườn nhặt nắng được phổ cập rộng chắc chắn sẽ giúp được cho rất nhiều trẻ em có một đầu óc phong phú, sáng suốt, biết tự vệ tốt hơn trước vô vàn đe dọa, xâm hại của người lớn. Người lớn đọc xong cũng tử tế với trẻ em hơn. Từ đó, Việt Nam tiến bộ nhanh ít nhất hơn 10%. 90% khiến một đất nước thay đổi là kinh tế. Nhưng để thay đổi theo hướng tốt thì cần thêm 10% định hình nhân cách của văn hóa, nghệ thuật. Không có 10% này thì kinh tế phát triển đến mấy cũng chỉ như cục tẩy nhân tính.
Ad khốn là người nói sai khó hơn nói đúng vì nói sai cảm thấy rất nhục, luôn cố gắng không nói sai. Nên Ad khốn, người hiểu RVNN hơn ai hết, khuyên phổ biến nhanh RNNN để đất nước nhanh tử tế hơn mà không hiểu, không nghe là ngu.
Khi một thứ mà anh tích cực giới thiệu sẽ làm đất nước tốt nhanh hơn mà anh không biết để giới thiệu hoặc cố tình không giới thiệu thì anh vẫn thuộc hàng dân trí thấp hoặc hàng lởm.
Xin cảm ơn anh Gia Hiền đẹp trai đã thoát khỏi cái dớp của nhà báo Việt Nam nói chung: Xấu tính, ăn hại, mù trước cái hay.
Nhưng cần tăng spam hơn, như Ad khốn spam ông Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn mỗi ngày ròng rã cả năm trời vậy. Cảm thấy ca khúc của ông Tuấn gà không chỉ hoàn mỹ về nghệ thuật mà còn như một luồng năng lượng khổng lồ cho dân khí nên cứ ngủ dậy là Ad khốn chia sẻ những cái hay mình thấy ở nhạc ông này.
Phần đông xã hội không biết đến hoặc không hiểu việc này, coi Ad khốn là spam, lại còn giận Ad khốn vì Ủn Friend 7000 nghìn người với lí do: Hưởng ứng cái hay đỉnh cao của nhân loại mà nước mình may mắn có chậm quá, đã ngu hàng nghìn năm mà bảo nghe đi, Share đi còn kiêu, tranh thủ ngu thêm nghìn năm nữa.
Nhưng ít nhất, trong lòng những người cập nhật văn hóa, nghệ thuật và có não thưởng thức đỉnh cao, họ biết được thêm 1 nhạc sỹ hàng đầu. Không tin hỏi một nhạc sỹ hàng đầu là Just Thắng của Ngọt mà xem.
Gluck :" )