eLike · · Share
Suya Mỏ Vịt, Tran Hoai Thu, Minh Nguyen and 112 others like this.
13 shares
Phuong Nguyen Phụ huynh ko tự tin vào nền Giáo dục,cho rằng gv là mất dạy-->anh tự giáo dục con mình cho chắc ăn,khỏi than với thở
November 22 at 8:38am · 1
Maica Hang Cô bị stress bởi mỗi lớp có 20 học sinh cô nói hem nghe, nhiều lớp thế nhiều ngày thế, nhiều năm vẫn thế.
Cần vào an ủi cô, rủ cô Ồ:dee
November 22 at 12:03pm · Unlike · 3
Nguyễn Thế Hoàng Linh Em giáo viên ơi, Ad đang nản về cách giáo viên hành xử phát xít, em đừng làm Ad nản thêm về trình độ sư phạm của giáo viên khi viết 2 dòng ngắn tũn mà dùng từ sai, lỗi chấm phảy chi chít lại đầy ngụy biện vậy chứ T.T
Giáo dục dù là công hay tư thì cũng là Ad bỏ tiền ra thuê để trông và dạy con mình. Ad thuê dịch vụ giáo dục chứ không phải dịch vụ phát xít, mắng xơi xơi và chỉ thẳng vào mặt trẻ em và coi là rất bình thường (nên mới không ngại khi phụ huynh chứng kiến). Bình thường hoá cái mất dạy là mất dạy nhất, và còn là cái ác, như Ad đã phân tích ở trên.
Ngoài nhiều lí do khiến phải sử dụng dịch vụ trường lớp như bao gia đình trong xã hội thì gia đình Ad cũng có truyền thống đi học tiểu học, không dễ phá vỡ "truyền thống" này. Ad chưa đủ điều kiện để thay đổi việc đó cũng như chưa đủ đảm bảo việc mình tự dạy thì con mình cảm thấy bình thường khi tất cả bạn bè cùng tuổi của nó đều đến trường.
Bản chất trường học là nơi dạy dỗ con người, có đội ngũ những người có tri thức và nhân cách để tạo tiếp những lớp người như vậy cho cuộc sống ngày một tử tế, thông minh, hạnh phúc hơn. Không phải ngẫu nhiên mà các nước văn minh hàng đầu hiện hay vẫn giữ lại trường học và vẫn mời trẻ em đi học khi 6 tuổi.
Chỉ có giảng dạy làm học sinh sợ học, sợ con người thì mới đáng bị gọi là phản giáo dục, vô giáo dục, mất dạy và đáng mất đi quyền dạy dỗ người khác.
Có quá nhiều giáo viên mất dạy đang ăn bám vào vẻ đẹp của cái nhãn Giáo dục nhưng Ad không nhìn con người bằng nhãn mác, Ad nhìn bằng cách họ sống, cư xử, sản phẩm của họ. Ad chỉ cần vài giây là đọc được một con người chứ không cần đến cả 10 phút đứng bên cửa sổ nhìn đám học sinh bị tra tấn chỉ mặt và khóc tấm tức chỉ vì hiếu động, đùa nghịch khi vắng cô. Đó là việc coi trọng thứ tàn nhẫn gọi là KỶ LUẬT hơn sự VÔ TƯ của trẻ em lít nhít 6 tuổi. Chỉ cần quay clip phát xít đó lại và chiếu cho thế giới thì những giáo viên đúng tư cách giáo viên khắp nơi sẽ dùng cụm từ "không thể chấp nhận".
Ad viết những điều này để đòi điều tối thiểu cho trẻ em là sự TÔN TRỌNG QUYỀN TRẺ EM. Và viết theo cách này như nói thẳng giữa người lớn với nhau.
Chứ lúc đón con, nghe cô nói "Bao nhiêu lỗi mà cô không đánh, không mắng gì, về bố mẹ phải nạt thêm, phạt thêm.", Ad cũng chỉ cười lịch sự và bảo thằng nhỏ chào cô thay vì xông vào song phi hay bóp vú.
Cô núp bóng nền giáo dục, dưới những ánh mắt non nớt của học sinh, nơi Ad không thể manh động gây ra những hình ảnh hay ngôn từ ảnh hưởng không tốt đến trẻ nhỏ. Ad đành phải dùng môi trường ngôn ngữ là nơi có nhiều những người biết viết, biết đọc, biết tiếp thu điều hay lẽ phải để bày tỏ quan điểm cứng rắn của mình: ĐỪNG LÁO VỚI TRẺ CON.
Người lớn bị trẻ con láo tổn thương thế nào thì trẻ con bị người lớn láo còn đau đớn hơn thế nhiều, nhất là khi ở nhà không ai láo với nó, bắt nạt nó như ở trường, không ai dạy dỗ nó bằng sự tàn bạo, hách dịch.
Chở con về, thấy tay thằng nhỏ nắm chặt và nức nở kêu oan khi được hỏi, bảo nó "không sao, không sao, cô cũng chỉ nói vậy thôi, có lúc cô cũng nhầm" và buổi tối nhận những cú đấm trút giận từ trường lớp của nó lên người, Ad cũng có đủ bằng chứng để kết luận về cả một chuỗi nhân quả của tội ác từ những người lớn làm giáo dục theo cách phản giáo dục, đúng không?
November 23 at 12:51pm · Edited · Like · 26
Nguyễn Thế Hoàng Linh Maica Hang: Nhiều năm vẫn thế thì là do cách nói của cô giáo sai và cô vẫn cố gắng bảo thủ với cách đó. Khi cách đó không thuyết phục thì lại áp dụng thói quen thuyết phục bằng quyền lực, trừng phạt.
Đó là sự thừa nhận thất bại trong cách dạy phi bạo lực nhưng vẫn không bị sa thải nhờ hệ thống giáo dục dung dưỡng cho những sự kỷ luật ngu ngốc và tàn bạo chạy theo thành tích bắt học sinh im lặng được càng nhiều càng tốt đó.
Ad cũng thương giáo viên và biết bọn trẻ con khó dạy thế nào lắm. Nhưng Ad cũng biết cách để càng đông trẻ con thì càng vui chứ không phải càng tàn bạo. Nguyên tắc cơ bản là đừng để trẻ con thấy mình tàn bạo. Nghiêm khắc bất đắc dĩ rất khác với hả hê phô bày quyền lực, chiếm tiện nghi mình là người lớn, là sư phụ như trường hợp Ad được chứng kiến.
Em cho Ad song phi mấy loại sư phụ như vầy nhé :")
November 22 at 12:50pm · Like · 8
Maica Hang Đồng ý cho song phi, lần sau mà nhìn thấy tình trạng trên thì chủ động hành động, ko dí mũi in trán vào kính ngắm nữa nhá.
Không hẳn đồng ý vì hai điểm sau chưa thỏa mãn:
1- Giáo viên cũng từng là học sinh, nếu các học sinh bây giờ chưa đc giáo dục kiểu mới thì 10, 20 năm nữa các cháu vẫn học dưới nhiều thầy cô như này. Chữa được cô giáo Toán thì còn cô giáo Văn, Lý, Hóa... ko giải quyết đc số đông. Ad hãy tìm giải pháp đồng bộ khác để cứu đất nước này trên diện rộng đi. Tha đi ko song phi một cá thể này, nha. Hiền lành từ bi tha thứ
2- Mỗi năm các cháu lên lớp, ra trường. Lặp lại của giáo viên dành cho học trò mới, học trò chưa quen chứ chưa chắc là năm nào cũng nói mà vô tác dụng nhá. Có khi các cháu sợ quá ko dám mắc lại thế lần sau cũng là tác dụng rồi. Chỉ có điều, đúng, là sẽ làm a/h tâm lý của trẻ.
Ad yên tâm xử lý, em cũng từng 'xử lý' một cô giáo mẫu giáo rồi. Thằng cháu em một ngày bỗng nhất quyết ko chịu đến lớp. Lý do: con và bạn Thắng mắc lỗi như nhau thậm chí bạn đánh con trước, nhưng cô phạt con úp mặt vào tường, còn bạn í thì không. Con ghét cô ý, ko công bằng, ko đúng.
Thầy cô cũng tùy người, nhưng khi trẻ đi trường thì kệ đi, phải biết nghe lời thầy cô đã. Còn thầy cô nếu chưa đúng,bố mẹ (cần phải) xử kín thầy cô sau :))
November 22 at 9:18pm · Edited · Unlike · 5
Phuong Nguyen Chả ai ủng hộ gì kiểu giáo dục bạo lực, phản tác dụng như thế, nhưng theo nhà thơ từ "mất dạy" được định nghĩa chỉ đơn giản là cái chỉ trỏ, la mắng của cô giáo? Nhà thơ dùng từ bừa bãi và tầm thường thế thì chả ai dạy nổi con nhà thơ. Người có người này người khác. Nhà thơ không hài lòng thì vào góp ý với cô giáo, sao chỉ ngồi làm "anh hùng bàn phím" câu like, bắt bẻ comment, chửi đổng như mấy bà hàng chợ mất gà? Chân nhà thơ dài tới đâu để "song phi" thì không biết nhưng miệng lưỡi chắc chắn là sắc bén, đâm chọt còn lợi hại hơn cả cô giáo đề cập trong bài viết ở trên. Thế mới đi đến kết luận rằng, nếu nhà thơ thấy trình độ lý luận và phương pháp giáo dục của mình là chuẩn thì mạnh dạn để con ở nhà tự giáo dục như phương tây vậy!
November 22 at 10:14pm · 2
Nguyễn Thế Hoàng Linh Maica Hang: Cái này ko phải đánh vào cá nhân. Cô giáo là nhân vật vô danh và Ad cũng ko tiết lộ danh tính nếu con mình chưa có dấu hiệu trầm cảm vì đi học, cho nó thử thách tí :"p
Chỉ là Ad muốn nhấn mạnh vào việc PHẢI thay đổi thái độ với học sinh nếu muốn chúng hạnh phúc ở trường như một ngôi nhà đúng nghĩa nhà trường.
November 23 at 1:50am · Like · 1
Nguyễn Thế Hoàng Linh Ad chỉ cần nhà trường thay đổi thái độ chứ ko cần thay đổi chất lượng giáo dục
November 23 at 1:51am · Like · 1
Nguyễn Thế Hoàng Linh Chất lượng giáo dục trường lớp dưới định hướng của Đảng không thông minh có thể bù đắp được bằng nhiều nguồn nhưng phụ huynh cần nhất là con mình không bị tổn thương khi ở trường. Đặc biệt là không bị tổn thương bởi những người họ tin cậy hoặc buộc phải tin cậy giao con cho. Bởi sự tin cậy, tôn trọng người trông con mình đó, họ không tấn công vỗ mặt như với kẻ khác bắt nạt, hành hạ con họ, vì tôn trọng chữ "thầy" nghe ấm áp.
Nhưng khi giáo viên tấn công trẻ con như sở thích mạo danh dạy dỗ thì sự tôn trọng đó mất đi. Khi người giáo viên không còn được những người biết tôn trọng cuộc sống cảm thấy đáng tôn trọng chút nào thì đó là người giáo viên mất dạy. Đó đơn giản là 1 + 1 = 2 :")
November 23 at 2:37am · Edited · Like · 3
Nguyễn Thế Hoàng Linh Phuong Nguyen: Ad đã có phương án của Ad, em đâu cần tư vấn nên làm gì. Cái chính là chỉ sau 1 comment của Ad em đã viết comment trân trọng hơn với chính từ ngữ của bản thân. Coi như Ad cho em 1 nửa chữ nhưng Ad cũng không đòi phong bì hay cảm ơn, Ad có góc nhìn của Ad, em học được từ đó thì tốt cho em. Em không hỗn với học sinh là được cho chính em rồi :")
November 23 at 2:03am · Like · 4
Nguyễn Thế Hoàng Linh Và trong quan điểm của Ad, chỉ mặt trẻ con, khiến chúng rời khỏi lớp học, đi bên cạnh cha mẹ vỗ về an ủi mà vẫn không hết tủi thân (mỗi phụ huynh đón con đều bị cô mời đứng lại 1 phút kể tội, kết án và đều cười xòa, vỗ về đứa trẻ cho xong chuyện, đỡ bị cô giáo giận bố mẹ chém con trong khi đứa trẻ mếu máo, run rẩy) là mất dạy. Tội ác tra tấn tinh thần trẻ con gọi là mất dạy là còn nhẹ, có khuyến khích để phục thiện. Nhiều giáo viên dạy học sinh hàng chục năm nhưng không nhận ra mình là kẻ phản giáo dục 100%.
Phản giáo dục là gì? Là học sinh không cảm thấy đang được giáo dục.
November 23 at 2:19am · Like · 6
Nguyễn Thế Hoàng Linh Ad quy về logic sơ đẳng cho em dễ hiểu:
Nếu có đủ giáo viên tử tế, đất nước tử tế được lâu rồi.
Cho nên, có thể có không ít giáo viên tốt, đếm được quá đầu ngón tay nhưng cộng lại dân số giáo viên, chia trung bình giá trị giáo dục mang lại cho con người, đất nước, nhân loại thì là điểm âm về giáo dục. Đặc biệt là nếu so với tốc độ phát triển về nhân cách, không gian sáng tạo, mức sống, mức tự lập và cống hiến cho xã hội của các trẻ em được hưởng các nền giáo dục nhân bản :")
November 23 at 2:26am · Like · 4
Nguyễn Thế Hoàng Linh Ở những người thực hành giáo dục nhân bản và ở các hệ thống giáo dục nhân bản, nguyên tắc cơ bản là không tra tấn tinh thần học sinh để thỏa mãn bản thân. Họ nâng đỡ nó để thấy nụ cười hạnh phúc trên môi học sinh.
November 23 at 2:29am · Like · 3
Nguyễn Thế Hoàng Linh Ad đã từng ở Tây Ban Nha, sát vách với một nhà trẻ, leo lên cầu thang tưới cây là thấy cái sân thượng rải cát và bày đồ chơi cho trẻ con chơi, tắm nắng hàng ngày bên cạnh. Nhưng hàng tháng trời, chỉ nghe tiếng trẻ con khóc hàng ngày vì nhõng nhẽo và chúng cứ được để kệ cho khóc đến chừng nào chán. Nhưng không có một tiếng quát mắng nào từ phía thầy cô. Họ có thể "quát mắng" bằng nhiều cách, bằng sự răn dạy bằng ngôn ngữ mà Ad không hiểu nhưng họ không cao giọng như giáo viên mầm non Việt Nam.
Ad cũng thường xuyên ra công viên Berlin ở Madrid để đá bóng ở một cái sân chơi lát gỗ giữa công viên. Trên sân chơi đó hàng ngày có khoảng 5-10 quốc tịch ở mọi lứa tuổi (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Marốc, Argentina, Trung Quốc, Việt Nam, Đức, Anh, Pháp...). Có lúc nhóm thì chơi bóng rổ, nhóm thì đá bóng trên cùng một sân, trẻ con đá đội trẻ con, người lớn đá đội người lớn nhưng không có sự kỳ thị hay bắt nạt. Điều đó xuất phát từ một nền giáo dục tử tế tạo nên không gian văn hóa mà người khác đến cũng phải tử tế.
Cái thấp hơn như vậy thì Ad gọi là mất dạy.
November 23 at 12:55pm · Edited · Like · 5
Trình Quy · Friends with Nguyễn Minh Tuấn
E thấy ad bức xúc quá, chợt nhận ra cô giáo bị đè dưới sức mạnh hoang tưởng vĩ đại hướng thiện của giáo dục té ra lại giống công an nhỉ
November 23 at 7:25pm · Unlike · 2
Kiến Văn đồ xin nè http://m.vietnamnettv.vn/.../cuoi-dau-bung-xem-ong-bo-xu...
Cười đau bụng xem ông bố "xử" hai nhóc "siêu quậy"
Vừa tức vừa buồn cười với hai "ông tướng" này.
M.VIETNAMNETTV.VN
November 23 at 7:47pm · Unlike · 2 · Remove Preview
Nguyễn Thế Hoàng Linh Các em ngu lắm :")
Đây không phải bức xúc mà là chỉ ra bản chất của vấn đề. Khi bản chất của sự bạo hành này thay đổi thì mới có tương lai cho chính con em các em.
Em nào hay em nhà báo nào thấy có trách nhiệm xã hội thì chuyển status này đến cho anh Phạm Công Luận để anh ấy làm việc có ích trong nhiệm kỳ của mình: Thanh tra gắt gao thái độ của giáo viên và nâng lương thật cao, cấm quà cáp. Cần :"Donate quỹ lương Ad sẽ :"Donate 1000$ nhưng phải có cáo bạch hàng tháng.
Chứ bọn tép riu như các em chưa đủ não để bình luận về tư cách mõ của Ad ở đây, share và học lắng nghe cho Ad nhờ :")
November 23 at 8:38pm · Like · 4
Phuong Nguyen Có câu "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", nói chuyện với nhà thơ, lại hay bắt bẻ câu chữ thì phải thay đổi văn phong dài lòng thòng cho gia chủ vừa bụng!. Thiết nghĩ chuyện thiên hạ viết bài bức xúc hay thể hiện quan điểm này nọ là quyền cá nhân, nhưng nếu mỗi người ai cũng như 5 anh thầy bói đi xem voi về rồi mặt sức định nghĩa theo ý mình thì tôi xin có vài ý kiến như sau:
Tôi cũng đã rất băn khoăn và muốn tìm hiểu xem người Tây họ giáo dục như thế nào. Tôi cũng được tiếp xúc với nhiều giáo viên có bằng cấp học vị, được thuê từ trời Tây về. Họ cũng chửi học sinh, cũng quát nạt, thậm chí cả chửi thề. Tôi có nên kết luận cả một nền giáo dục Tây qua góc nhìn này? Hoặc với các thầy cô giáo ở Việt Nam, có thầy giáo tận tâm với học sinh, nhiều người kể lắm, cả một đời dạy học không hề la mắng. Lại cũng có thầy chửi học sinh, đánh học sinh mà ra trường mấy chục năm không có học sinh nào oán thán, họ vẫn về thăm thầy đều đặn với lòng biết ơn sâu sắc. Lại có trường hợp thầy cô giáo chỉ để học sinh gọi : bà ấy, ông ấy,..thậm chí là " cậu ấy", ra trường là học sinh quên luôn chẳng còn nhớ thầy cô là ai.
Vậy tôi có nên chỉ nhìn ở một góc nào đó để đánh giá cả một nền giáo dục. Nhà thơ đã từng ở Tây, cũng là chỉ nhìn một cái tai của con voi thôi. Cũng như nhìn cô giáo của con nhà tơ kiểu nhìn cái đuôi voi rồi bảo đó là con voi.
Thực ra tâm lý bức xúc của nhà thơ là rất bình thường ở khía cạnh là cha mẹ có con là học sinh bị cô thầy/ giáo xử oan hoặc với thái độ phản giáo dục của một số người mang danh làm giáo dục. Nhà thơ hãy bức xúc đúng ở góc độ của một phụ huynh thì hợp lý hơn là một " nhà cải cách"
Vì muốn làm nhà cải cách, nhà thơ cần có cái nhìn phổ quát hơn. Và điều quan trọng trong thời buổi này, người ta cần ngồi lại với nhau, thông cảm với nhau, thẳng thắn góp ý để cùng nhau tiến bộ. Chứ không phải là đấu tố bằng được để gán cho người ta một cái tội, gán cho cả nền giáo dục cái tội " mất dạy". Xét về khía cạnh đó, nhà thơ chỉ khác cô giáo kia là cô giáo dùng tay còn nhà thơ dùng lưỡi, dùng bàn phím để chỉ trỏ thể hiện " quyền lực".
7 hrs · Edited · 2
Nguyễn Thế Hoàng Linh Cãi nhảm.
Nhà cải cách là người nhìn thấy bản chất vấn đề.
Bản chất vấn đề là phải thay đổi thái độ với học sinh trước tiên.
Ở Tây thái độ mất dạy như vậy không có nhiều cơ hội ngang nhiên tồn tại và tự tin như vậy. Chỉ riêng sự ngang nhiên đó ở một trường điểm giữa thủ đô là đủ kết luận về sự lộng hành của giáo viên rồi. Nó được chấp nhận trong khi nó là không thể chấp nhận. Đây không phải bức xúc cá nhân mà là sự ghê tởm sự ngang nhiên mất dạy được hệ thống cho phép.
Ví dụ của Ad đưa ra là ví dụ có thời gian quan sát lối cư xử giữa người với người, ở nhà trẻ sát vách trong 3 tháng và ở không gian công cộng là công viên trong 3 tháng. Sự bình đẳng này nằm trong văn hoá của người ta rồi. Nó khác Tây mà giáo dục Việt Nam mời về. Nhiều Tây ba lô, nhiều kẻ "đi với ma...".
Còn chửi đánh học sinh mà học sinh không oán thán là do chuyện đó được coi là bình thường. Đấy là cái ngu của những kẻ mang đầu óc nô lệ như em.
Người ta không ngồi lại với người 40 tuổi vẫn duy trì cách dạy như một bà hoàng mất dạy trước trẻ con 6 tuổi. Nó thành thói quen mất dạy ăn vào não vì được môi trường như giáo dục Việt Nam cho tha hồ làm vậy rồi. Đây không phải hành vi Ad bắt gặp rồi đánh đồng mà là tính người. Em không hiểu các logic rõ ràng này thì em cũng không học hỏi được gì từ góc nhìn phổ quát về bản chất này đâu, mời em biến để khỏi cãi lòng vòng, mất thời gian Ad trả lời nhưng em không tiếp thu. Em bênh vực toàn thứ vô hình còn Ad đang chỉ rõ một thứ hữu hình mất dạy đang tồn tại khắp hệ thống như một Phương pháp giáo dục: Kỷ luật bằng sự gây tổn thương với trẻ em.
Ad đưa ra quan điểm của Ad, public và muốn nhắn tới anh Phạm Công Luận, em quen thì ới vào đây Ad trao đổi trực tiếp. Nhìn dưới góc độ Ad chửi đổng là ngu.
6 hrs · Edited · Like · 3
Kiến Văn Phuong Nguyen : Về học thêm đi em, hoặc nếu không có năng lực đi xa hơn thì làm một nhà giáo có tâm. Vậy là ok. Anh không biết em bao tuổi nhưng anh cứ là lấy tư cách người già nói chuyện với người trẻ, hiếp đáp em cái đã. Haha. Bao giờ Pháp luật Việt Nam đủ kín kẽ để xử vụ trà đạp tư tưởng này thì ta lại gặp nhau. Hahahahaha.Bai.
P/S: Nhân tiện cmt này là cho em, anh đã cố gắng viết đúng chính tả
6 hrs · Unlike · 3
Nguyễn Thế Hoàng Linh Trà đạp là vừa uống trà vừa đạp hả :")
6 hrs · Like · 3
Kiến Văn hihi. vậy thì chà đạp. cạp cạp
6 hrs · Unlike · 2
Nguyễn Thế Hoàng Linh Qua cách trao đổi với Phuong Nguyen thì Ad nghĩ em khó có thể nhìn trực diện vào sự ngang nhiên của vấn nạn phổ biến hàng ngày Ad muốn nói tới: Hành hạ trẻ em trên danh ngĩa người thầy, vì bệnh lí cá nhân tưởng làm thầy là to hoặc vì phải áp dụng kỷ luật sắt để chạy theo cái mác giáo viên giỏi qua những tiêu chí không vì trẻ em.
Nên thôi, không nói chuyện phổ quát nữa. Ad dành câu hỏi cho cá nhân em.
Em cứu các em học sinh trường mình thế nào khi em chứng kiến đồng nghiệp 40 tuổi có nhiều năm giảng dạy của mình ngồi trên bàn giáo viên, mắng nhiếc, chỉ tay vào mặt nhiều học sinh 6 tuổi, làm mặt chúng tê liệt vì sợ hãi; và khi phụ huynh đến đón, đồng nghiệp của em dừng từng phụ huynh lại để tổng kết tội từ đầu năm học của từng em, dặn dò về nhà phải "nạt thêm, phạt thêm"?
Nếu em cho là không cần cứu thì ta dừng lại vì khác hoàn toàn quan điểm và nhân tính.
Nếu em cho là cần cứu, em làm gì?
Em làm được gì với giáo viên đó?
Em làm được gì với cộng đồng giáo viên khi cá nhân em không làm được gì giáo viên đó?
Em có nghĩ lương tri của cộng đồng giáo viên là điểm âm, theo logic, khi không làm gì hoặc không làm được gì giáo viên đó, không cứu được học sinh khỏi sự bạo hành trong mái nhà chung là ngôi trường nhỏ xíu của mình?
Lúc đó, nếu em vẫn muốn cứu học sinh, em có thấy em cần được thấy thêm nhiều tiếng nói của phụ huynh như của Ad thế này và nói thẳng đến sếp tổng là anh Phạm Công Luận thay vì những kẻ ngang nhiên thể hiện sự hành hạ mà không thay đổi sau nhiều năm?
2 hrs · Edited · Like · 3
Nguyễn Thế Hoàng Linh Còn một điều nữa, khi em là giáo viên mà thoải mái viết lách ẩu tả thường xuyên, chấm phảy chưa thông, em chính là bằng chứng cho thấy có những thứ tiêu chuẩn tối thiểu không bị áp lực phải đạt được và đó là sự thấp kém trong năng lực giám sát chất lượng của nền giáo dục. Đừng nói em chỉ viết vậy trên facebook, em viết ra, đó là việc em đưa ra bộ mặt của em.
Ad đọc sách nhà trường cấp cho con mình mà lỗi chấm phảy, in sai chi chít, Ad còn tạm gác lại chưa bàn, chứ nó là bằng chứng rõ ràng nhất của sự xuống cấp về trách nhiệm trong giáo dục.
Nền giáo dục không dạy được em về vấn đề này trong nhiều năm nhưng Ad chỉ cần nói 1 câu là đám giáo viên nhí các em nếu đọc được là thay đổi liền. Học ở khắp nơi, em nhé :")
5 hrs · Like · 3
Mi Meo :"Dee Ad!!!
4 hrs · Unlike · 2
Phuong Nguyen "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Ở đây không ai bênh vực cho sự bạo hành lạm dụng quyền lực trong giáo dục. Cái gì văn minh và tiến bộ, đáng giá thì học hỏi, nhưng sẽ chẳng ai học hỏi được gì có ích từ cái nhìn tiêu cực, lời lẽ ngạo mạn coi thường cả một ngành nghề xã hội như vậy. Giáo dục đạo đức nhân cách không phải chỉ ở nhà trường,trách nhiệm còn ở chính gia đình, xã hội. Ngôn từ tuỳ tiện,quy kết chụp mũ 1 số cá nhân cho cả hệ thống-đây chính là nguyên nhân càng nhiều học sinh ngỗ ngáo, bị mất dạy ngay từ chính gia đình vì hằng ngày phải nghe những nhận xét phiến diện, chủ quan của một số cha mẹ. "Chém" thì bao giờ nghe cũng hay nhưng hành động thiết thực mới đáng giá. Nhà thơ thì chỉ lo cái chữ, con dấu, đấu đá ngòi bút đến thế là cùng! Lẽ ra cũng không nên nói nhiều với những kiểu tư duy cứng nhắc, độc tài nhưng cứ để thế thì có khi hỏng cả một thế hệ sau này. Thời gian và tâm tình chỉ nên dành cho người cởi mở và biết lắng mà nghe nên nhà thơ cứ yên tâm mà tự thướng, viết "còm men" đánh giá này nọ.
3 hrs · 1
Mi Meo Ad cũng nên "thời gian và tâm tình chỉ nên dành cho người cởi mở và biêt lắng nghe" thôi Ad ạ :"D
2 hrs · Unlike · 2
Nguyễn Thế Hoàng Linh Hehe, Ad chỉ chờ xem Phuong Nguyen trả lời các câu hỏi thực tiễn về lương tri giáo viên hàng ngày kia thế nào thôi :")
Chứ giáo dục ở Việt Nam ai có tí não đều hiểu là chốn giáo điều, mô phạm, giáo viên ham thành tích như phụ huynh học sinh ham điểm số của con. Học sinh thì nhiều mà thầy giỏi thì ít, được vài giáo viên hot, thông minh, dạy thoáng là đã rùm beng internet như muốn nói "đấy, giáo viên cũng có người khác biệt chứ" rồi. Phát minh từ phía giáo viên ít mà nhà phát minh ra lò từ trường lớp lại càng ít. Việt Nam có truyền thống sến lại hủ nho nên mới quá tôn vinh ngành nghề ít chất lượng, năng suất mà lại gây nhiều sợ hãi, tạo ra nhiều kẻ giáo điều như ngành này.
Ad đã nói rồi, Ad không kỳ vọng vào chất lượng giáo dục nhưng ít nhất là đừng hành hạ trẻ con.
Cái chữ, con dấu là tiêu chuẩn tối thiểu của giáo viên trường lớp mà em. Ad quá lo cho bọn trẻ phải học những người chưa qua được cái tối thiểu đó, lo là đúng, cãi gì, em có ngòi bút đâu mà tầm như Ad phải đấu đá. Nói với em, là để nói về hệ thống giáo dục còn quá lởm. Lo mà thay đổi cho đỡ khổ học sinh. Học sinh bị tổn thương trực tiếp thế tự chúng nó biết, nó sợ, nó ghét, việc gì phải qua cha mẹ. Nhìn thẳng vào vấn đề và trả lời các câu hỏi đi em.
2 hrs · Like · 1
Suya Mỏ Vịt xin phép Ad đc share, tôi thương chồng tôi quá, đi học mà chẳng vui
1 hr · Like · 2
Nguyễn Thế Hoàng Linh Mà Ad dặn trước là ai vào đây nói ko được xoá comment làm hỏng ngữ cảnh nhé. Vậy là rất xấu tính đó. Để đó cho các giáo viên đọc còn sống biết điều với học sinh hơn.
Nhắc lại 1 ý ở trên, ở ngoài đường nếu ai chỉ mặt, mắng mỏ trẻ con, người đó dễ bị phụ huynh tấn công nếu thấy hành vi đó quá vô lí. Người ta không tấn công vỗ mặt những giáo viên như vậy là còn tôn trọng chữ thầy và lo con họ bị trả thù. Đừng lợi dụng môi trường trường lớp để làm mấy trò chợ búa đó.
1 hr · Like · 4
Hột Bòi Nguyễn Thế Hoàng Linh: Dành gần 2 giờ đồng hồ để đọc đi đọc lại status này và các comment phía dưới thật đáng đồng tiền bát gạo :"D
@ Phuong Nguyen:
Mình tin là bạn có thể lắng tâm được, thằng cha đang nói chuyện với bạn ko "bức xúc" như bạn tưởng khi viết status đâu :"D (Thông thường thì khi đọc văn bản hoặc các dòng cmt trao đổi trên FB, người đọc thường lồng ghép cảm xúc của chính mình vào để tưởng tượng ra giọng nói của người viết- Nhưng thực tế thì sự "bức xúc" đó hay đến từ người đọc. Điều này mình nhiều lần trải qua và thấy khá khó chịu khi đọc cmt "búa rìu" của thằng cha tác giả đó đó đó.) Nhưng nếu lắng tâm thì bạn sẽ nhận thấy sự thật, điều đó sẽ giúp bạn nhiều hơn.
Thân
1 hr · Unlike · 1
Nguyễn Thế Hoàng Linh Để em Phuong Nguyen thấy những điều Ad nói ở đây không phải "chẳng ai học hỏi được gì" như em nói, ai thấy nó tử tế và tốt cho cuộc sống thì bấm Like comment này nhé.
Ai thấy đúng có thể share để thêm giáo viên biết sợ việc mất dạy với học sinh.
1 hr · Like · 3
Nguyễn Thế Hoàng Linh Status này là cách hành động của Ad. Nếu nó không đến được tai anh Phạm Công Luận thì Ad sẽ có phần trách các độc giả của mình share kém.
Ngoài ra, khi lời nói không có hiệu lực thì Ad cũng biết đấm giáo viên của ảnh.
Trong trường hợp Ad buộc phải đấm giáo viên của ảnh trước mặt học sinh khi các cảnh báo không được hành hạ trẻ con vô hiệu thì cái đó không vui cho nền giáo dục tí nào đâu.
Nhưng Ad vẫn tin là có nhiều cách khác để giữ lại chút giá trị cho giáo viên và anh nhà thơ :")
http://ask.fm/NguyenTheHoangLinh/answer/120872004843#_=_