đêm nay ngồi trước biển
chỉ có tôi và em
thả bóng tan theo sóng
để làm gì không hay
tôi cứ mặc đôi tay
đi tìm nguồn hơi ấm
những ngón tay chầm chậm
ngả lên bàn tay run
đêm nở những đoá mun
từ tóc em thơm muối
tôi gieo viên đá cuội
...tõm...
không còn đớn đau
mặt trăng trắng phau phau
rồi ngả xanh dìu dịu
không còn gì vẫn víu
nước mắt ngòn ngọt rơi
chỉ là một trò chơi
hay bàn tay úp khẽ
lại run lên nhè nhẹ
khi thuỷ triều mắt dâng
và tôi sẽ sẽ nâng
bàn tay xinh lên ngực
búp tay em hồng rực
em khóc oà
và
đêm...
2002