Em bị đánh, bác nào đi oánh hội đồng trả thù giúp em không?
Tình huống là năng lực còn nhưng cạn năng lượng, post mấy cái lên rifét fát rồi chiến nốt tính thơ 5: tư tưởng
+ chiến tiếp 1 số thứ
+ tập hợp 1 số thứ
+ năn nỉ ỉ ôi vài nơi xuất bản <– Cái này oải nhất.
Hôm trước em tìm thấy cái search blog tiếng Việt trên Baamboo thử search bạn Linh hot girl phát hiện ra
nhiều blog đăng trình diễn của bạn này phết
. Khoảng 1700 kết quả. Số khán giả ấy mà tăng tỷ lệ đặt nguồn link blog bạn Linh này khi đăng trình diễn của bạn í thì há chẳng phải sẽ theo cách này hay cách khác, tăng lượng khán giả và thúc đẩy (gây áp lực) xuất bản trình diễn ra giấy mà không bị biên tập sao?
Xuất bản (nghĩa cấu tạo từ: đưa bản thảo ra) qua mạng, bán trên mạng là chân chính nhưng gặp phải 1 số vấn đề liên quan đến so sánh về tính thân thiện, thói quen sử dụng so với xuất bản giấy; chất lượng công cụ xuất bản (web, blog, forum); chất lượng thương mại điện tử và lượng độc giả sử dụng thương mại điện tử.
Do những điểm yếu trên còn tồn tại của xuất bản mạng mà xuất bản giấy “chính thống” vẫn là lựa chọn cần cân nhắc mặc dù vẫn mang 2 điểm yếu lớn so với xuất bản qua mạng: 1. Phải qua kiểm duyệt, biên tập nội dung dù tác giả muốn hay không; 2. Quy trình từ lúc biên tập nội dung tác phẩm đã hoàn thành, xin giấy phép xuất bản đến lúc có tác phẩm bày bán trên thị trường chậm (thông thường là vài tháng đến vài năm). Cái này khiến khoảng 4 cuốn tác phẩm em đã hoàn thành đang bị ứ lại trong 4 năm nay (+ 3 cái sắp hoàn thành có khả năng cũng ứ). Tác phẩm của em mấy năm nay không xuất hiện trên kênh giấy nhưng vẫn được tung ra trên kênh mạng đều đều, tuy nhiên, có những độc giả chỉ theo dõi kênh giấy hoặc ngu ngốc coi mạng không phải là kênh xuất bản nên đưa ra nhận định bạn away sau đợt ra mắt trên giấy bị đánh đau quá khóc hu hu trốn mất tiêu. Em kể lể mấy cái trên là để giải mối oan tình cho những đối tượng nào đó (chính em cũng không biết
) bị nghi ngờ là đánh em, em thuộc dạng chưa đánh đã khai ai nỡ đánh em
Các bác sẵn sàng đọc tác phẩm của em trên mạng (em cảm ơn
) mà không sẵn sàng mua, sẵn sàng đăng trên blog mà không sẵn sàng dẫn nguồn, không giới thiệu thêm cho bà con khác để tăng lượng độc giả có thể mua mới là những người đánh em đau nhất: Đánh vào kinh tế của em
Thôi, nghe lại cái này phát rồi F5:
http://www.chongchongtv.com/fyzd/goimattroi.mp3