em có biết em dài hơn cổ tích
anh sống không nghe hết tiếng cười mình
không ghét nữa những con chuột cống
chỉ là cuộc sinh tồn vô tâm
và vô tình làm vấy bẩn nhân loại
kẻ vốn tự bôi bẩn lên mặt
anh xin lỗi đã dẫn em vào đây
mưa tháng sáu rơi trong tháng ba
tháng ba năm tới trôi trong tim
một năm nữa có thể thơ đã chết
anh ngồi trong trang giấy
môi cào đào từng nấm thời gian
bế lên câu thơ còn thoi thóp
lấm lem những mảng thị phi cuộc chôn sống
bỏ tấm ảnh thơ trên bàn thờ
thay vào là ảnh một sát na
cù bông cúc cho hoa cười nho nhỏ
đọc trong tiếng xe chiều một đoạn cổ tích em
anh xin lỗi đã bắt em phải nghe
thế giới lang thang trong mưa máu
mặt cúi gằm hay quá khứ đè đầu
cơn mưa chưa tạnh cầu vồng tương lai chưa mọc
biết làm gì
anh đến bước cùng thôi
anh xin lỗi không bắt em phải bước
30.03.04