← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 4, 2021
- Em có biết dùng filter là chối bỏ identity của mình không? - Anh bị hâm à! Với em đó chỉ là giải trí. - Đó chỉ là một phần. Còn ý nghĩa triết học sâu xa của việc này là sự không chấp nhận được bản thân, phải tô vẽ thêm vào đó. - Ít nhất thì điều này không đúng với em. Dùng hay không dùng filter em đều thấy mình oke. Dùng vui hơn thì tội gì không dùng. - Ban đầu là vui, sau là nghiện. - Em dùng filter mấy năm nay rồi. Bây giờ em không dùng 1 tháng liền vẫn vui anh mất em vao nhiêu tiền? - Anh mất cả cuộc đời anh luôn. - Đời anh với kiểu lí luận như vậy có khi còn âm giá trị đấy anh ơi. - Nhưng nó cũng đúng với nhiều người. - Nhưng nó cũng không đúng với nhiều người. Mà tạo ra bản thiết kế đẹp hơn cho bản thân rồi sau đó đẹp dần theo không phải là sáng tạo, tiến hoá à? Nâng cấp bản thân khác chối bỏ bản thân. Bao nhiêu người khi bỏ makeup, giày cao gót, filter ra vẫn thoải mái, có tự ti đâu. - Nhiều người lại có đấy. - Thì họ cũng được quyền dùng công cụ hỗ trợ để tự tin, thoải mái hơn chứ. - Đeo silicon với phẫu thuật nhiều không thoải mái đâu em. Em không thể chối bỏ sự thật là nhiều người càng đắp điếm, cắt gọt các thứ trên người để tìm nhân dạng ưng ý thì càng không ưng ý. Thân thể họ lúc nào cũng như công trình xây dựng dở dang đâu có đẹp và còn hại sức khoẻ nữa. - Nếu họ đã thất lạc identity như vậy thì không làm vậy họ vẫn thất lạc bản thân thôi. Còn làm vậy thì ít nhất là họ vẫn còn nuôi cho mình hy vọng. - Nhưng khi sửa identity thành 1 thị trường thì nó sẽ trở thành mốt và cuốn theo cả những người bình thường nhưng non nớt. Kiểu không gay nhưng bị gay hoá bởi môi trường. - Nhưng thị trường đó là một phần diễn ra của cuộc sống, nó cũng đã cứu đời và đem lại sự thoải mái đầu óc cho bao nhiêu người. Em thấy nó cũng chỉ là một sự vận hành theo nhu cầu và sự đa dạng của cuộc sống. - Anh không muốn tranh cãi với em. - Vậy là tốt. Thông minh là nhận ra cái sai đúng lúc. - Không phải. Ý anh là... - Ý anh là... á anh lỳ - Thôi, thôi... - Vậy có phải ngoan không. Ngoan chưa? - Ngoan. - Chẳng được cái nết gì cả. Mỗi ngoan với đẹp trai nên thoát ế.
Xem thêm tác phẩm khác →