- Em Linh cho chị hỏi, nếu một người không biết làm thơ, sẽ cảm thụ cái hay của bài thơ như thế nào ạ? Chị cảm ơn em.
- Có 2 dạng thơ/nghệ thuật mà chị. Một dạng thấy hay luôn, không cần học cách cảm thế nào. Dạng kia thì phải tiếp xúc nhiều, lâu, học hỏi các bài phân tích hay để cảm thụ tốt hơn.
Với dạng 2 nếu chưa thích thì thử tiếp cận theo nhiều cách (ví dụ search kỹ các thứ liên quan). Nếu không được thì để đó, lúc khác cố tình hoặc ngẫu nhiên xem lại. Không hạ thấp cái mình không hiểu là được, vì nó thấp hơn mình thì mình đã hiểu. Hạ thấp là đã gạch vào đầu mình một dấu chéo nguy hiểm chết người như trên cột điện cao thế cho lúc xem lại.