EM XIN LỖI
Mình đã sống quá lâu không vì độc giả.
Mình chỉ là một nhà máy ý tưởng và mình để nó chăm chỉ chạy liên tục.
Ra sách hay hội chợ cũng chỉ là cớ để mình chạy ý tưởng.
Mải in ý tưởng lên các status, mình quên cả mục đích chính là trò lâu nay chưa thử: Làm giầu.
Cứ vì độc giả đê, nếu không yêu chúng thì cũng vì yêu tiền của chúng vậy.
Mà giầu dễ vãi, khó gì đâu. Nhà máy ý tưởng chạy nhanh quá, độc giả không xem kịp và đau đầu là phải.
Cắt nhỏ các đoạn ra, độ kỹ xảo làm chậm lại và độc giả sẽ dễ đọc, dễ mua như Em giấu gì ở trong lòng thế mấy hôm nay quên spam.
Like Hội chợ sáng tạo Ồ De nếu bạn muốn mình post chậm lại.