Vào chiếc lá
Bạn đã bao giờ áp mặt vào chiếc lá
Nghe rưng rưng hơi thở nắng và sương
Nghe cả tiếng cô thầy say sưa giảng
Tiếng đùa reo quyện với nhịp trống trường
Bạn đã bao giờ áp mặt vào chiếc lá
Thấy ngày xưa lá úa đã lìa cây
Nơi nhựa đọng lại nảy mầm xanh mới
Lá lay lay như kể chuyện cuộc đời
Bạn đã bao giờ áp mặt vào chiếc lá
Mát bàn tay của mẹ vuốt ve
Bàn tay cho ấm nồng an ủi
Và tự nhiên bạn thấy bùi ngùi
Bạn đã bao giờ áp mặt vào chiếc lá
Lúc buồn đau nhựa sống lại tràn tim
Khi bạn muốn một mình thanh thản
Áp mặt vào. Thế giới chợt lặng im
Bạn đã bao giờ áp mặt vào chiếc lá
Thấy tơ vương không dứt nổi ra
Thì bạn ạ, đấy là chiếc lá
Ngày xưa tôi áp mặt lúc la cà
2000