đệt, cả quãng thời gian dài để tìm cách tung hứng vì thích làm được trò này vãi đái, thử nghĩ các kiểu, google, xem, xem sơ đồ quy trình mà đéo làm được, tức vãi đái, de de de 4#@^^$&^%$$
de
hôm nay mới nghĩ ra là mình lo tung đúng cách để đỡ rơi, tham giữ tất cả các quả bóng cùng lúc mà đéo giữ được quả nào
suy ra:
- tung mấy quả thì tung, bắt trượt mấy quả thì bắt nhưng đừng cuống, ít nhất cứ lo bắt được 1 quả rồi tung và bắt được nó thoải mái, kệ các quả kia rơi đã
- đéo vội được, lấy những quả bóng làm ô tô, di theo quỹ đạo tung trên sàn nhà
- giả vờ chơi trò không để các vật tung hứng nằm dưới đất quá lâu, liên tục chạy theo chúng, nhặt và tung lên, thử làm sao để có lúc hem vật nào ở dưới đất một lúc lâu
giờ lười vì các trò này đều thích, đéo biết nên chơi trò nào trước nên chưa tập tiếp, ồ de
lúc nào tung được 3 quả chắc sẽ ồ de được 4 quả, sau đó, ra đường, gặp sọt cam, tung, gặp cốc trà đá bật lửa hạt mận tung, lấy giầy của ông đánh giầy, tung, rồi thử chạy các ông ấy giống ông Remi Gaillard, de
đệt, mình trẻ trâu quá, trò nào bựa cũng muốn bắt chước
ai cho em hem nghịch T.T
ồ de