Đệt, chân đỡ đau lại ngầu mất rồi, lại trẻ trâu thích đua tranh, đánh đấm rồi. Mượn xe đạp tên Ơi của Linh Hanyi ra Hội chợ sáng tạo Ồ De chơi đua xe trên cát thoai.
Lúc nào đổ đèo ở con dốc mà chúng ta sẽ cắm biển tên đường là Đẹp Vãi* mà hem có phanh thì Hột Bòi bám yên rồi di dép tổ ong phanh lại cho anh. Hoặc biến thành khổng lồ sệ đất cũng dc ;p Ra đây làm ăn với bọn anh cho bọn anh đỡ hút cần vì hem nhớ chú nên cũng hem nhớ các lời hem dặn về tác hem hại của cỏ của hem chú đê.
*: Miên man dạo mắt qua những hình khối hem đẹp lắm trên con đường gốm sứ, tôi giật bắn mình vì tiếng còi hơi của xe chở hoa. "Đệt", tôi nói. "Nhưng mình là thiếu nữ mà", tôi nghĩ. Nói đoạn, ửng hồng má vì thẹn, tôi lạc vào ngõ 124 Âu Cơ do công tác dẫn đường vào Hemland tức nơi diễn ra Ode Creative Market do đội trưởng Suya Mỏ Vịt chỉ đạo nghệ thuật Khắc Hòe quá tốt.
Được các bạn đội viên kế hoạch nhỏ tận tình cứu chữa, nhầm, chỉ chỗ gửi xe, tôi đã gửi được xe và lòng phơi phới với mức giá trông ô tô có 20k. Biết vậy tôi đi xe máy để tiết kiệm 15k. Hoặc cởi truồng đi xe đạp thẳng xuống bãi như anh nhà thơ.
Đội viên đẹp chai ỏn ẻn Sáy Tiên cắm cúi đi dẫn đường, một ống tay áo phất phơ theo cơn gió đông se chỉ luồn kim. Chắc anh đã để lại 1 cánh hem tay nơi chiến trường chợ hem Lớn.
Con đường lầy lội vãi, nước dâng 6mm, đang đi nhón nhén sướng thì đã đến mẹ con dốc thơ mộng có biển tên Đẹp Vãi. Dưới dốc là chiếc cầu gỗ tinh xảo mà bà con ven sông đã bắt hem vít qua con sông Cầu chảy lơ thơ bên dưới con sông Hồng đã trơ đáy cát trong mùa đông hem lạnh này.
"50k", Sáy Tiên nói
"Gì đơi?", Nàng Tùy Tiện nói.
"Phí GPS", Sáy Tiên nói.
"Đệt", Nàng Tùy Tiện nói, má lại ửng đỏ.
`,'-
Ps: Cô Maica Hang nhớ nhắc tôi làm biển tên dốc ĐẸP VÃI nhé. Đây là câu mà mọi người đều thốt lên khi đứng từ dốc này nhìn xuống bãi siêu cát Hemland ;p
Đây vốn là chỗ tự kỷ của nhóm Gia Nhật, Bi Trố. Chúng đang khóc lóc kêu bị chiếm mỏ than thổ phỉ, đông người hem được buồn nữa kìa. Mấy tuổi rồi mà còn buồn, giỏi hôm đó ra oánh nhau. Hôm đó có thể chúng ta gặp những sự cố chính trị như đám này giơ biển vẽ Chibi khóc lóc đòi đất. Nguy hiểm lắm đới. Đừng khóc nữa, anh đền cho một gian trong hội chợ, chơi với mọi người, giúp đỡ trẻ con cách sáng tạo và vận động vui hơn mà.