← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 7, 2013
đệt, hóa ra mình luyện hít thở và bơi ngoài việc để chơi vui hơn còn để chơi vui hơn nữa: giả sử bọn nào tra tấn bảo khai ra chuyện hơi khai có rồi nên bảo: khai hết trên fb rồi khai đéo gì bây giờ người nghệ sỹ là người có thể mô phỏng sát với hiện thực hắn luôn luống cuống chạy đi bắt con hiện thực và cho vào nghệ thuật bạn nói nghệ thuật phải gần hiện thực hay phải khác hiện thực đi nhưng bạn có biết hiện thực là cái quái gì đâu bạn có lắng nghe nhịp gõ phím, tiếng còi pim pim xe máy hòa và, tiếng tắc xi thở một hơi còi ngắn, người quán bia quán trà nói chuyện nhưng từ xa, ngôn ngữ hem còn nghĩa, chỉ là những tín hiệu năng lượng họ phát ra bằng âm thanh và khi ngồi dưới những tán cây, đó là những năng lượng mát mẻ hoặc những ngột ngạt được xả ra theo cách mát mẻ người nghệ sỹ chỉ dám nói, đó, tôi vừa chụp được phát ảnh về cái ảnh đã qua vậy mà bạn định xây dựng lý thuyết sống cho cả nhân loại trong hàng trăm năm hay vĩnh cửu lý thuyết đó là đây: de vừa de xong bị dìm đầu xuống nước phù phù phù, đệt, bố mày đang nói dở mà ọc ọc ọc đẹp vãi mỗi lần ngoi lên, kể một câu chuyện về cái mình nhìn thấy khi bị chúng dìm xuống nước vậy là tao ban ơn cho mày nhìn thấy cái đẹp nhé đéo phải, bố tự thấy được, cần đéo gì mày dìm bố nhưng mà mày chót dìm rồi thì bố đéo cáu mà bố kể chuyện cho mày hết muốn dìm để thả bố đi chơi chỗ khác ọc ọc ọc like tiếp sức nếu bạn là sát thủ tra tấn đang kéo status lên xuống để làm sóng đọc dìm tác giả
Xem thêm tác phẩm khác →