← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 6 tháng 9, 2013
Đệt, sau một thời gian spam nhận ra chân lí: Không có không gian để bạn sống xấu đi mà hem sao. Nếu bạn là người tốt thì bạn cần cố gắng tốt mọi lúc cho đến khi cái tốt thành tự nhiên, thành sự dễ chịu chứ hem phải cố gắng. Khi bạn sống xấu đi dựa vào không gian ẩn danh là hem quân tử, là chiếm tiện nghi. Là hèn. Nếu bạn chỉ cần chơi với bạn facebook chân thành như chơi với bạn bia ngoài đời thì facebook tốt lên vãi đái. Nó khác hẳn kiểu sưu tầm cho nhiều phen để an ủi bản thân rằng mình có nhiều bạn giữa 5000 người chả hiểu đéo gì mình hoặc để lợi dụng đám đông bán hàng đa cấp Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh hay vãi đái như mình, mình hèn vãi. Ủn bớt phen xuống vực ảo cho trải nghiệm vài cảm giác hụt hẫng nhỏ xíu mà đã thích trầm trọng hóa vấn đề đê. Rồi add lại hâm nóng tình gay tốt phết đới. Mình ủn hơn ngàn người xong thì thấy những người đọc thực thụ đỡ rụt rè hơn rất nhìu. Siêu thị ta gói trọn nhau vào vài chữ để xếp vào siêu thị lòng nhau mi không phải bạn ta là sản phẩm và điều này đôi lúc khiến ta đau 03.03.10
Xem thêm tác phẩm khác →