← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 11, 2018
Facebook chính chủ. Thi thoảng gấu nhắc anh đăng ký với Facebook Page chính chủ đi, thủ tục đơn giản lắm, mà cứ để đó. Cũng có lí do. Bởi với Ad khốn thì Facebook là một hãng lớn hàng đầu thế giới và thằng hãng lớn hàng đầu thế giới phải có trách nhiệm bảo vệ tài khoản Facebook của mỗi người dùng. Đó là vừa là luật vừa là danh dự nghề nghiệp. Ngoài ra, Mark Zuckerberg cũng vừa ra Tòa án tối cao của Mỹ điều trần vụ rò rỉ thông tin khoảng 87 triệu người dùng và lùm xùm không chỉ vụ có đó nên chắc ngày càng phải đẩy nhanh cam kết bảo mật hơn. Ngoài ra, AI của Facebook khá khủng rồi. Đọc dòng này Ad khốn đang viết có khi nó đã hiểu gần hết. Chẳng khó gì để AI của Facebook nhận ra người lạ sử dụng quyền điều hành hay tương tác trên Facebook của bạn và dễ dàng ngăn chặn việc Hack tài khoản. Những thông số lạ, biểu hiện lạ của người lạ sử dụng Account, như thói quen Like khác đi, xóa hay đổi quyền Admin chắn chắn AI của Facebook nó nhận biết được hết qua vài thuật toán đơn giản. Facebook vẫn đang lờ đi ít nhất 2 lỗi lớn về bảo mật: 1. Để người dùng tự ý set quyền Admin Page cho người khác dù họ chưa đồng ý. Lỗi này bị lợi dụng rất nguy hiểm không tiện nói ra kẻo nhiều chắc học theo. 2. Để các Page bị cướp, xóa, thay đổi trong khi không Inbox hay nhắn tin điện thoại cho khổ chủ các thay đổi về Admin và thay đổi rất bất thường. Đường đi khiếu nại cũng khó tìm, vòng vo như "Linh Sơn" của Cao Hành Kiện hoặc "Lâu đài", "Vụ án" của Kafka. Hôm trước Ad khốn bị cướp Page Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh. Hacker chiếm quyền Admin của một bạn cộng tác viên rồi kick hết các Admin khác ra. Được tin tìm chỗ gửi khiếu nại luôn mà mãi mới tìm được chỗ cho gửi khiếu nại, phải Google mãi. Có rất nhiều mục khiếu nại mà mục bấm nút để Next được chỉ có mục Trademark (Thương hiệu). Cũng được, cũng đúng. Form điền thì dài, nhiêu khê thôi rồi. Vẫn điền đủ và gửi đi được. Nhận được trả lời sau vài tiếng nhưng toàn hướng dẫn "Bạn nên gửi khiếu nại ở đây, ở đây..." Đành reply: "Man, just listen. I don't have time to talk about this again and again. Cái Page này là tên tao, tao tạo ra nó ở thời điểm nào mày phải biết rõ chứ. Page bị hack, thay đổi lớn vậy sao mày không báo gì cho tao? Tao rất tin tưởng vào việc Facebook làm tương lai sáng lạn hơn nên đừng làm tao thất vọng..." (Xem diễn biến và quy trình chi tiết ở 1 Post để Public). Vài tiếng sau Page được Facebook trả lại nguyên vẹn và đầy đủ quyền điều hành của ban điều hành. Thao tác chắc chỉ đơn giản là reset Page về trước thời điểm bị hack, như vậy thằng hacker không có cách nào ở lại. Và làm vậy cũng đỡ phải bổ nhiệm lại ban điều hành. Nhưng khá nguy hiểm nếu Sau sự việc này thì chắc Facebook nó sẽ để ý đến các thao tác lại ở Wall hay các Page của mình hơn nên lại càng chưa vội đăng ký chính chủ. Cái chính là cứ tin Facebook hoặc ít nhất là Mark Zukerberg bọn nó cũng rất quan trọng việc làm người tốt ý, dù đâu phải nó chưa làm mình thất vọng đâu.
Xem thêm tác phẩm khác →