Facebook cố tình giấu Like (và Reaction nói chung) là thứ đã quá rõ ràng.
Ví dụ khi bạn thấy có n lượt Like và bấm vào xem những ai Like thì số người Like thường lớn hơn n, có khi lớn hơn n nhiều lần.
Facebook bị kêu rầm trời giấu Like Video trên Instagram từ lâu nhưng nó chẳng hề khắc phục. Việc giấu Like là sự cố tình đê tiện để ép người ta chạy quảng cáo hoặc mải miết up Facebook nhiều hơn để tìm thêm danh vọng.
Ad khốn hay kêu gọi độc giả bấm Like, Share theo slogan #Phobiencaihaydecaihayduocphobien nhưng nó không phải câu chuyện háo Like mà là háo trí tuệ và thẩm mỹ của độc giả.
Bởi vì, một xã hội thiếu trí tuệ và thẩm mỹ thì vừa ngu vừa không có ý thức hướng tới cái tốt đẹp hơn thì làm sao mà đem lại cho con người một cuộc sống tử tế, chất lượng được.
Như vậy, Ad khốn đo Like, đo Share ở những Post đỉnh không phải để nhấm nháp số lượng ba cái nút bấm. Thật tình chỉ là đo xem dân trí người Việt trước cái hay đến đâu rồi.
5-6 năm trước Ad khốn ủn hơn 7000 Friend chỉ đơn thuần vì lười Like, Share những thứ Ad khốn tin là những tác phẩm hàng đầu của mình và người khác. Đó là đòn trừng phạt và trả thù cho việc thờ ơ với cái đỉnh cao. Việc thu phí chỉ là việc phụ nghĩ ra sau này.
Sở dĩ Ad khốn bực và trừng phạt sự thơ ơ diện rộng này là vì lo lắng. Khi độc giả không nhiệt thành với cái hay do những người có tư duy và thẩm mỹ hàng đầu giới thiệu thì nghĩa là họ từ chối học và chia sẻ.