Facebook, don’t be Fakebook
*
Một trong những ý Ad khốn thấy hay nhất khi đọc Milan Kundera là nói về lớp sương mù thời đại.
Lớp sương mù của hiểu biết giới hạn bởi hiện tại đó khiến cho người ta khó nhìn ra tương lai u tối của những gì được hiện tại tụng ca là hoành tráng.
Milan Kundera khá thông cảm cho nhà thơ lớn của Nga là Mayakovsky khi ca ngợi Lenin bằng sự tin tưởng hồn nhiên.
Đọc được điều đó trước khi dùng Facebook nên mỗi lần khen Facebook vẫn có chút lo lắng có thể khen nhầm độc tài.
Khi Facebook sai về bảo mật thông tin, sai về thống kê hay trừ tiền quảng cáo, sai về font của app khi viết đến dòng thứ 3 là mất dấu câu tiếng Việt ở từ đầu tiên, sai về việc khó kiểm tra security, sai về truy cập trái phép camera và loa, sai về một đội ngũ đông và lương cao nhưng cực kỳ lười vá lỗi và trả lời tự động cực kỳ vô trách nhiệm và ngu ngốc, Ad khốn đã không còn tin tưởng Facebook là một miền đất hứa để định cư lâu dài. Khi Facebook không thực sự cầu thị mà có một công ty công nghệ lớn và tử tế hơn, Ad khốn sẽ di dời kho tác phẩm của mình tới đó hoặc lại tay trắng bắt đầu một cuộc sống sáng tạo mới.
Facebook giúp post bài và tương tác nhanh, Facebook giúp tìm kiếm bạn bè cũ và mới, Facebook giúp tiết kiệm tiền điện thoại, Facebook giúp xem đủ thứ, Facebook tập hợp nhiều nhà khoa học giỏi hướng tới chữa mọi bệnh cho trẻ em, Facebook giúp người ở nơi có thảm hoạ check in cho người thân bớt lo lắng, Facebook hỗ trợ người nhập cư, Facebook cố gắng phát wifi toàn cầu qua vệ tinh và máy bay Aquila, Facebook đi đầu trong AR thực tế ảo với Oculus Quest, Facebook sắp cùng các hãng thanh toán trực tuyến hàng đầu ra đồng tiền toàn cầu Libra thanh toán qua điện thoại...
Có rất nhiều thứ để khâm phục và kỳ vọng vào Facebook lẫn Mark Zuckerberg người đàn ông của gia đình làm đèn ngủ cho vợ, chạy bộ suốt 1 năm, đi thăm các gia đình, doanh nghiệp khắp nước Mỹ và thế giới.
Nhưng có một thứ mà Facebook mà Mark khốn chưa làm được cho Ad khốn và hàng tỷ người dùng, đó cảm giác an toàn khi sử dụng và được lắng nghe khi khiếu nại. Không tạo được 2 cảm giác quan trọng cơ bản đó, chưa phải người tử tế.
Cố lên em. Gluck :” )