Facebook gây khó dễ
*
Rất khó để xem bạn đang Follow ai trên Facebook trong khi bạn có thể dễ dàng xem ai đang Follow mình với số lượng lớn hơn rất nhiều.
Facebook giấu diếm tính năng này rất có thể vì nó dùng tài khoản của bạn như Zombie để Follow cả những người nó muốn chứ không phải chỉ là những người bạn muốn.
Đợt trước, sau khi Ad khốn ủn toàn bộ Friend để thu phí thì danh sách Friends vẫn báo còn vài người dù không hề hiển thị, đó là lúc đã hiểu thêm nhiều về Facebook.
Sau đó cũng phải thường xuyên Unfollow những thứ mình không hề bấm Follow khi chúng hiện lên Newsfeed.
Giả sử việc bị dùng tài khoản đi Follow, Like lung tung là do hacker khác thì Facebook cần gì cản trở việc người dùng xem mình đang Follow ai để bảo mật tốt hơn.
Có quá nhiều điểm đê tiện, vi phạm quyền con người trong cách làm việc của Facebook như nghe lén, làm lộ thông tin cá nhân, cung cấp số liệu khống về Page, đì các Page không chạy quảng cáo, không bảo vệ được người dùng (sử dụng bảo mật nhiều lớp, kiểm tra hàng ngày, đổi pass thường xuyên vẫn có thiết bị lạ đăng nhập)...
Những điều xấu xa này có những điểm Facebook đã phải thừa nhận và nhận cả án phạt, đó là làm lộ thông tin cá nhân, nghe lén. Các điểm khác Ad khốn đã chứng minh bằng nhiều Post chụp màn hình (để Public).
Hồi trước vẫn coi Mark Zuckerberg là một trong những lãnh đạo hàng đầu thế giới ngày nay vì sự hữu ích của Facebook cũng như nhiều việc Mark làm cho xã hội. Nhưng để sản phẩm của đời mình bị thao túng như vậy hoặc chủ trương của Mark là như vậy (chẳng khó gì để nhận ra những sự suy đồi trong sản phẩm của mình) thì quá là thiếu tư cách.
Trong thời đại mà sự riêng tư là tài sản ngày càng quý giá và mong manh của con người mà anh ăn cắp, phá huỷ sự riêng tư của hàng triệu, hàng tỷ người thì anh chính là tội đồ của nhân loại.
Đó là lí do mấy năm gần đây chẳng buồn khen Facebook hay Mark nữa và những lời khen trước đó phải đi kèm chú thích như này.