Facebook làm hại ta, làm ta bị mất tập trung, suy nghĩ ngắn lại, não mất dần khả năng đọc hiểu dài và sâu, thị lực và sức khoẻ suy giảm, đánh mất dần sự quan tâm đến những người xung quanh, đúng sai hay dở lệ thuộc vào like của người khác...
Nhưng ta vẫn tha thứ và gần gũi facebook vì nó vẫn còn quá nhiều tính tốt: Giúp ta tự đưa mình lên tivi vỗ về cái tôi luôn gặp vấn đề về thể hiện, du lịch vòng quanh thế giới qua màn ảnh nhỏ, vào thăm các triển lãm cá nhân là mỗi wall, liên lạc nhanh và rẻ, tăng cơ hội tình cảm như mục đích ban đầu của người sáng lập, lướt chuột vù vù để quên lãng sự trống rỗng, online để cảm thấy mình còn tồn tại...
Cuộc đời và con người cũng vậy. Hại ta và cũng tốt với ta, dạy ta biết bao điều bằng sự may mắn và sự cố. Sao ta không thương người và thương đời như thương facebook?
Tại ta chưa biết cách thôi, ta bị rối.
Đơn giản thôi, bạn làm một miếng dán lên màn hình.
Và khi vào facebook, bạn dán nó vào chỗ dễ nhìn thấy nhất.
Trên miếng dán đó có lời trích từ 300 bài hát thiếu nhi huyền thoại: Hãy tử tế khi vào facebook.