← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 5, 2020
Facebook thật sự mất dạy về số liệu. Đã nhiều lần đưa ra bằng chứng Facebook cố tình đếm sai View, Reach, Reaction. Lần này là bằng chứng Facebook tiếp tục lừa đảo về số Follower. Bấm vào [Có 11.431 người theo dõi] thì hiện ra [Người theo dõi: 12.468] Sự đê tiện của Facebook khiến rất nhiều tương tác giữa độc giả và Ad khốn bị cản trở, che giấu. Các Page cũng bị Facebook dối trá số liệu và cản trở tương tác, quấy rối đủ kiểu. Đến ảnh nét căng Post lên Ra vườn nhặt nắng nó cũng cố tình làm giảm chất lượng cho nhoà nhạt. Cũng nhiều lần Ad khốn trách oan độc giả tương tác ít chỉ vì sự che giấu hèn hạ của Facebook. Hiểu rõ hơn về Facebook, mấy năm nay Ad khốn không còn mấy quan tâm đến lượng Like hay các số liệu nó đưa ra. Và cũng chẳng đòi hỏi hay trách móc độc giả ít tương tác gì nữa, nhỡ đâu trách oan. Cứ miệt mài thực hiện cam kết trung bình 2 Post mới một ngày thôi. Cũng đang tính chuyển tác phẩm và môi trường làm việc sang chỗ khác nếu Facebook nó đê tiện quá. Mark Zuckerberg nó không hiểu một điều là những sự đê tiện công khai này khiến hy vọng vào Facebook như một gã khổng lồ tốt đẹp trong lòng nhiều người đang xẹp xuống. Và thay vào sự yêu mến, hy vọng là sự khinh bỉ và nỗi lo lắng khi Facebook nó vẫn là gã khổng lồ, thậm chí còn ngày càng bự hơn, nhưng ngày một xấu xa hơn. Sự xấu xa là cách để biến bạn thành thù. Nước Mỹ cũng cho thấy sự làng nhàng của luật pháp khi để Facebook công khai lừa đảo người dùng như vậy, nhất là sau khi đã phạt Facebook vụ làm lộ thông tin cá nhân của ít nhất 87 triệu người dùng. Ad khốn không câu nệ số liệu của FAKEBOOK nữa không có nghĩa là không mong muốn độc giả bấm Like, Share hay làm gì đó cho cái hay được phổ biến. Cái hay, cái đẹp vẫn luôn cứu rỗi thế giới theo một cách nào đó chứ không phải chỉ là một câu văn hoa mỹ. Bởi vì, làm cho và sống trong một thế giới hay, đẹp hơn vẫn dễ chịu hơn là gây ra và phải hứng chịu một thế giới dở, xấu hơn. Mà nếu không chăm chỉ phổ biến cái, hay cái đẹp thì sự phổ biến những thứ ngược lại sẽ đè bẹp những giá trị tốt đẹp. Hãy xem một đất nước ngu dân, trong đầu con người là thang giá trị thấp kém, là nhạc “rẻ tiền” thì họ dễ dàng phá hoại môi trường của chính mình, tự đầu độc mình bằng ô nhiễm và ác với người khác, với trẻ con thế nào. Dù có bị giấu Like hay không thì Ad khốn vẫn bấm Like cho những gì mình thấy hay. Nó giống như việc mình đi nghe nhạc thấy đỉnh thì vỗ tay vậy, nó như kiểu một dạng đạo đức tự thân trước cái hay. Lâu nay Ad khốn không đòi hỏi sự tử tế của độc giả với mình nữa nhưng luôn mong sự tử tế tự thân và với cuộc sống luôn tăng ở độc giả. Vì đó là yếu tố quan trọng nhất làm chất lượng cuộc sống đi lên, làm tâm trí con người thêm tin tưởng vào đồng loại, có thêm sự yên bình. Gluck :” ) #phobiencaihaydecaihayduocphobien
Xem thêm tác phẩm khác →