Facebook tiếp tục xâm hại người dùng
*
Dù bạn muốn hay không, chỉ cần Facebook xếp Post của bạn là bán hàng là nó tự động niêm yết bài viết của bạn vào Markeplace, một cái chợ mù mờ về thông tin, giá cả, độ tin cậy.
Không dễ gì để bạn gỡ bài khỏi đó. Nếu bạn chọn xoá bài niêm yết thì bài của bạn trên tường nhà cũng bị xoá luôn. Đôi khi (chỉ là đôi khi) bạn thấy có lựa chọn tắt tự động niêm yết cạnh bài vừa bị niêm yết nhưng để tìm thấy lựa chọn đó cho bài đã bị niêm yết lâu hơn thì lại là một chặng đường dài mà Facebook sắp sẵn nhiều phiền toái làm bạn nản lòng.
Gây cản trở cho người dùng trong vô số thao tác để lái họ, ép họ theo ý mình là điều Facebook tập trung làm và làm giỏi nhất. Điều này cũng cho thấy dã tâm và sự đê tiện cố tình chi phối người khác và cả nhân loại của đám điều hành Facebook. Không có chuyện họ không biết những con đường tối tăm mà Facebook ngày ngày hì hục đào.
Ad khốn không niêm yết bán hàng một bài nào nhưng Facebook đã đẩy 29 bài của Ad khốn vào chợ và tự xếp Ad khốn thành người bán hàng hăng hái.
Ngoài sự đê tiện công khai ở khắp các lỗi dùng liên tục gây khó chịu thì Facebook còn đang lộ ra ham muốn biến cả Facebook thành 1 cái chợ. Và nó nghĩ là có thể thành công bằng cách ép mọi người trở thành cư dân của chợ, ép sản phẩm của họ niêm yết trong cái chợ thiết kế èo uột cho thấy sự quan liêu và vô trách nhiệm đang hoành hành trong cỗ máy.
Một tính toán ngu xuẩn. Chính cái trò lạm dụng người dùng để làm hàng chợ này là một trong những nhát xẻng sâu nhất Facebook đào để tự chôn mình. Sẽ có những cộng đồng lớn liên tục tố cáo, kiện Facebook với đầy đủ bằng chứng xâm hại và sẽ có những công ty công nghệ tử tế hơn, đáp ứng được nhu cầu và bảo vệ sự an toàn của người dùng hơn đón những đợt di cư khổng lồ từ Facebook. Có thể việc người ta rời Facebook là một trong những cuộc di cư lớn nhất.
Liệt kê, chứng minh (với đầy đủ ảnh chụp màn hình) tội lỗi và sự vô sỉ của Facebook hết ngày này tháng khác mà mỏi cả tay.
Năm 2019 và 2020, Ad khốn đã mở Public thêm nhiều nghìn Post. Độc giả thích tác phẩm có thể chụp màn hình để lưu lại cho mình. Không chắc là Ad khốn có thể bảo vệ kho tác phẩm này an toàn, nguyên vẹn trước khi chuyển đến nơi khác khi Facebook nó có người muốn bảo vệ những gì tốt đẹp cho nhân loại nhưng cũng có nhiều đứa không muốn vậy và có chức cao hơn.