Facebook tự ý tạo thêm 1 Page Nguyễn Thế Hoàng Linh rồi xếp cùng phần quản lý trang.
Mặc dù trang không có nội dung gì và ghi là “Không hiển thị công khai” nhưng Facebook vẫn thông báo lượng Like mới hàng ngày. Bấm vào xem ai Like thì không bấm được.
Gửi khiếu nại xong (lắc điện thoại ở điểm muốn khiếu nại sẽ hiện ra chỗ để điền) thì khiếu nại biến mất vào hư không. Đây là nội dung tôi gửi khiếu nại lần 2:
“What is this page, man? I didn’t make it. The page tells it’s not published but you show me people like it everyday. I complained once but you threw it into silence and nowhere. If you think you are good, stop making users confused.”
Có thể Facebook đang tạo ra một cách quản lí mới cho người dùng trên một account tổng hay gì đó. Nhưng cách làm biến thái, tự mâu thuẫn và gây hoang mang này chỉ thêm một lần chứng tỏ sự hạ đẳng đã thành danh của Facebook. Không hiểu Facebook định đi về đâu với kiểu làm ăn mất dạy công khai tràn lan này.
Ít nhất thì đây cũng là sự hạ đẳng kiểu Mỹ, có chút tự do ngôn luận, vì rất nhiều lần tôi vẫn có thể post về những sự hạ đẳng của Facebook trên Facebook.