← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 5, 2019
Faked in Vietnam Giờ lại có phong trào “Make in Vietnam” với giải thích nó hàm ý người Việt Nam làm hết chứ không phải “Made in Vietnam” có thể chỉ là công ty nước ngoài làm tại Việt Nam. Nhưng từ “made” chính là từ “make” phải chia thể bị động trong cụm “made in” cho đúng chính tả tiếng Anh thôi mà. Dùng “make in” người ta cười cho vì dốt lại thích chơi chữ, chứ dịch ra nó vẫn là “làm tại Việt Nam” như “made in Vietnam”, đâu có nói là ai làm đâu, gánh sao nổi hàm ý này kia. Cổ động tăng yếu tố Việt, tăng tính tự lực, sáng tạo trong sản xuất bằng một khẩu hiệu tiếng Anh sai chính tả copy từ Ấn Độ là sao? Sao giống bọn mù chữ chuyển “thu phí” thành “thu giá” với “thu tiền” vậy. Vậy mà truyền hình, báo chí khắp nơi cùng nâng bi cụm từ “make in” khoe dốt này. Định make Việt Nam thành xã hội dốt nát, giả dối vì nạn nịnh hót à? Tập trung làm chất lượng sản phẩm không bị chửi đi đã mấy em, đó mới là danh dự và đẳng cấp của một người làm việc. Bọn mày có tự ngáo hoặc bị ngáo vì nịnh hót đến đâu thì cũng nhớ đây là tiêu chí, thước đo bắt buộc để được tôn trọng. Hàng ngày xem trên mạng, trên Facebook xem người ta nói gì về sản phẩm, dịch vụ của mình, luôn nhanh chóng sửa sai thì mới là người thực sự coi trọng danh dự làm việc và danh dự của một thằng đàn ông. Bọn mày nói trước quên sau nên anh nhắc lại: Tiêu chí để được kính trọng thực sự nó nằm ở chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của người dùng, rất rõ ràng như vậy, bọn mày tự huyễn đến đâu cũng không thay đổi được. Nên càng muốn được nhìn nhận ở tầm cao thì càng phải lấy các tiêu chí đó làm gương mà soi vào trong từng giây phút, ngay cả trong giấc ngủ. Đưa được các tiêu chí nền tảng đó (hay nói cách khác là 2 từ khoá “danh dự”, “chất lượng”) vào đầu óc thanh niên thì Việt Nam muốn make cái con tườu gì mà chẳng được. Đưa thế nào ư? Hãy gương mẫu, nếu không có sáng tạo, ít nhất hãy có danh dự và coi trọng chất lượng. Kém thì tự cút. Còn ở lại thì đưa bộ chuẩn chất lượng làm việc và sản phẩm vào, đặc biệt là phải có cả chuẩn chất lượng giám sát kèm hình phạt nghiêm khắc chứ không có cái đó thì bọn mày lại ăn cắp hết của dân. Phải có bộ chuẩn chất lượng làm việc, chuẩn chất lượng sản phẩm và chuẩn chất lượng giám sát trong công việc mới có luật chơi đàng hoàng mà chơi để lên trình thành đất nước đàng hoàng chứ. Không có luật chơi đàng hoàng rồi nâng cấp thành luật pháp chặt chẽ thì sánh ngang các nước đã có những nền tảng đó bằng mắt. Đường đi nước bước nó phải rõ ràng và có luật chuẩn như vậy mới mong vươn xa chứ ba cái khẩu hiệu vớ vẩn giúp được gì. Cái nạn ăn bám vào từ “startup”, biến nó thành một tính từ để sưởi ấm thói hoang tưởng, tăng tự tin ăn hại và ba hoa lừa gái như con virus hoành hành trong não thanh niên đã hết đâu mà nay lại “make in” với chả make up. Sau khi đưa ra (hoặc chỉ cần đi copy cho chuẩn về thôi) được quy chuẩn chất lượng và luật chơi thông minh hẵng tính chuyện truyền cảm hứng. Mà truyền cảm hứng thì có khó gì. Bọn mày chỉ cần thành thật tôn vinh sản phẩm của những người giỏi nhất đất nước này và mời họ chia sẻ cách tư duy, quy trình làm sản phẩm là thanh niên nó đổi tư duy là đổi đời được chứ sao. Thanh niên nó chưa đủ giỏi đơn giản bởi đám tấm gương mà bọn mày vác lên các chương trình chưa đủ giỏi. Với cả quan trọng nhất ở thời đại này là thay đổi tư duy về phương tiện truyền thông. Hãy giúp dân chúng thay đổi tư duy cứ phải trong trường học hay lên báo giấy, truyền hình mới là tấm giương hay kiến thức đi. Đọc, xem ở bất kỳ kênh thông tin nào thấy hay, bổ ích thì đó là nguồn chất xám, là thầy. Tại sao anh khủng vậy mà báo giấy, truyền hình anh từ chối gần hết? Anh thấy nó không chất lượng và đầy đủ bằng việc anh tự phát biểu trên kênh của anh chứ sao. Phải giúp thanh niên, trẻ con hiểu được đâu là không gian của thông tin và kiến thức tự do, chân thành thực sự chứ. Xem ở đâu để biết được những người giỏi nhất thế giới đang cập nhật gì trong công việc toàn cầu của họ? Xem Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk đang làm gì bằng Facebook, Twitter hay VTV? Rồi còn bao thứ phải đưa thêm vào tư duy như sự chuẩn bị sinh tồn với biến đổi khí hậu, sự hoà hợp hơn với thế giới động vật, thế giới robot, sống ở hành tinh khác... Đó đều là những kỹ năng và kiến thức nền mới mẻ cần đến ý thức nhân loại và sự hiểu sâu sắc hơn về đạo đức mà thế hệ mới cần nạp vào. Những đứa không chịu thay đổi tư duy và nhân cách, quen thói chỉ lo kế nghiệp tham nhũng của bố mẹ, tiếp tục tìm cách bày ra những thứ cướp của toàn dân như BOT rải khắp quốc lộ hay tăng luỹ tiến tiền điện, nước (trong khi đáng ra phải hướng tới miễn phí như không khí, wifi) thì chỉ 10 năm nữa bọn mày bị xã hội kết nối toàn diện bởi công nghệ, các tiêu chuẩn chất lượng công việc và các hệ thống bảo vệ quyền con người dẫm phát chết tươi. Anh vừa chỉ ra những cách thực sự giúp ích cho thanh niên xong bọn tự xưng là người dẫn đường nhưng không có cốt cách đế vương hay hiền nhân chúng mày lại quên ngay ấy mà. Đọc đến đây chắc nhiều em đã oải. Bọn não ngắn là vậy, hay kêu “dài quá, không đọc” rồi cứ tưởng vậy là oai dù tiếp tục dốt nát. Thôi thì chiều theo năng lực não các em, anh cứ viết chút chút lại lặp lại giống sách súp gà, seo hép để các em ngấm dần vậy. Anh nhắc lại cho các em 2 từ khoá để bắt đầu làm người và không có nó thì không thể có được danh dự và chất lượng. Hai từ khoá đó cũng chính là “danh dự” và “chất lượng”. Tìm ra luật chơi cho bản thân, cho thanh niên để đảm bảo được 2 từ khoá này hẵng mong chơi lớn. Anh làm việc ngày ngày phải đọc đi đọc lại nhiều bài vài nghìn chữ để soát chính tả, chỉnh cấu trúc, câu từ cho gọn gàng, chính xác, sáng ý hơn. Phát hiện ra lỗi sai, đang sửa mà mạng sập, đau đầu, buồn ngủ quá anh vẫn phải đợi hoặc gọi điện cho có mạng trở lại để sửa cho xong rồi ngủ mới đỡ chập chờn. Anh là anh nhà thơ, là dạng nghề nghiệp được coi là vô nghề nghiệp, đáy xã hội mà anh còn hiểu và tuân thủ tự trọng nghề nghiệp vậy nữa là. Bởi đặt tự trọng nghề nghiệp lên đầu từ nhỏ nên dù nghề nghiệp mang tiếng là đáy xã hội, anh vẫn luôn là một trong những người làm việc chất lượng nhất thế giới trong hơn 20 năm nay. Bằng chứng thì đầy internet và Wall này. Với vô số sản phẩm sáng tạo độc lập và ý thức tôn trọng bản quyền cực cao, đều là những tiêu chí mà bọn mày còn đang ngước nhìn thèm thuồng và mới chỉ hô được khẩu hiệu suông, anh nói bọn mày cũng phải lắng nghe chút chứ nhỉ. Mà bọn mày đang biểu hiện mù chữ quá thể, anh nói đơn giản vậy bọn mày có hiểu nổi để khắc cốt ghi tâm không nhỉ. Mấy trò xảo ngôn của bọn mày cộng với Bộ giáo dục mù chữ và bất lương cho in 800000 cuốn “Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục” sai chính tả và sai lí luận có hệ thống cũng như mù thẩm mỹ từ cái tên đã làm anh lo lắng quá, cảm giác xã hội đang bị đầu độc cho tái mù chữ hay sao í. Các bạn trẻ, cố giữ não bộ và chính tả trước sự thao túng ngôn ngữ của bọn đần nhé, để anh em mình còn nói chuyện thông minh và chất lượng được với nhau.
Xem thêm tác phẩm khác →