Gần đây có một bộ phin hành động gây rung động cho dư luận là phin Gandhi. Về một người nhỏ bé không đấm đá, bắn giết nhưng sức mạnh của hành động, hành động ngôn từ thì như Rambo.
Là về cái ông nói câu: "Be the change you wish to see in the world".
(Muốn cho thế giới đổi thay/Phải thay đổi cái thân mày trước tiên).
Concept của Gandhi đơn giản: Tất cả đều là con của Thánh Ala và đều bình đẳng. Phương châm thực hành: Đấu tranh bất bạo động cho đến khi đạt được mục tiêu đấu tranh: Sự bình đẳng.
Gandhi nói mình học tập phương châm của Jesus: "Nếu người ta tát con vào má trái, hãy đưa má phải cho họ" nên một trong những tư tưởng quan trọng nhất của ổng là: Đấu tranh bất bạo động và đáp trả bạo lực đàn áp bằng việc tiếp tục đấu tranh bất bạo động cho đến khi những kẻ đàn áp cảm thấy sự dã man từ chính hành vi của họ. Sự hy sinh cho cuộc đấu tranh là sự đi với nó tới cùng và không trả thù khi bị tổn thương.
Mọi cuộc đấu tranh được ghi nhận đều có sự bền bỉ. Nhưng sự bền bỉ bất bạo động là thứ chỉ có những con người vì hòa bình mới nghĩ ra và hành động theo.
Đang xem thì ngủ mất vì thấy người ta tốt quá, yên tâm rồi, quên mất ổng đã bị ám sát. Dậy, suy ngẫm trong lúc đánh răng, những người hay như vậy mà mình cũng chỉ đọc, xem loáng thoáng, trách gì chẳng ai thèm quan tâm đến gói Add Friend 500k huyền ảo khốn kiếp của mình T.T