← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 12, 2024
Gặp lại bạn học cũ Có môn mới để học Không phải không coi trọng Tử vi, biết là nó đúng với phần đông, sâu hơn có thể đúng về tất cả, chỉ là chưa thấy có người nói, viết đủ thuyết phục Với cả sau bao năm trải nghiệm đau đớn về tính người khó đổi vẫn cố chấp về việc [con người có cả coding từ đầu cho việc thay đổi vận mệnh] nên vẫn chưa muốn nhìn con người theo Tử vi hay các môn đọc trước số mệnh Biết Tử vi cũng là data, thêm data thêm hiểu biết mà lâu nay vẫn chưa có hứng thú đọc Gặp lại bạn, bạn tặng 5 cuốn tiểu thuyết bạn viết về Tử vi, 1 bản dịch sang tiếng Anh. Văn phong súc tích, sâu xa. Mấy năm rồi chưa mở thêm cuốn sách nào ngoài cuốn “như chiếc lá gần rơi”. Vậy là có cảm hứng đọc lại rồi Bạn tốt, bạn giỏi lâu năm không gặp như rượu ngâm đủ lâu
Xem thêm tác phẩm khác →